Tuấn Hưng - Anh Se Khong Doi Thay - перевод текста песни на русский

Текст и перевод песни Tuấn Hưng - Anh Se Khong Doi Thay




Từ ngày xa vắng người
От дневного солнца
Từng niềm vui tiếng cười đã thiếu vắng trên bờ môi
Каждый веселый смех отражался на окружающей обстановке
Từ ngày xa vắng người
От дневного солнца
Đường về trong đêm tối chỉ còn một mình anh thôi
Давным - давно, темными ночами, наедине с тобой.
Càng ngược xuôi giữa đời
Как вверх и вниз в разгар жизни
Càng nhiều phen rời, với nỗi nhớ không hề vơi
Так же сильно, как фен истощен, с умом, а не с ...
Một người nơi chốn này
Место
Một người nơi phương ấy, ngày càng mịt xa xôi
Место, где время было все более густым туманом.
Khi xưa yêu nhau em thường nói
Когда они любят друг друга, они обычно говорят:
Sẽ mãi mãi không đổi thay
Никогда не изменится
Cuộc tình hai chúng ta
Мы вдвоем.
Thế giới đó biết bao lừa dối
Мир который знает как обманывать
Em đi chung với anh thôi
Ты пойдешь со мной ...
Nguyện thề không cách xa
Молитвенные обеты не за горами
Nay em ra đi không từ giã
Теперь когда ты ушел не уходи
Lúc thế giới chưa đổi thay
В то время как мир изменился
Thì tình em chẳng phai
Однако я не исчезаю.
Cứ mãi níu kéo vọng quá
Продолжай тянуть безнадежно тоже
Để phút cuối xa thật xa
До последнего мгновения далеко-далеко ...
Anh quay lại khẽ ôm niềm đau này
Он тихо повернулся, обнимая боль.
Yeah, yeah
Да, Да ...
Yeah, yeah, oh
Да, да, о
Anh sẽ không đổi thay
Ты никогда не изменишься.
Sẽ không đổi thay, yeah
Никогда не изменится, да
Chiều về cơn gió đông
Полдень на восточном ветру
Làm nặng thêm cõi lòng, những nỗi nhớ thêm nặng hơn
Обостряется сердце, ностальгия все тяжелее.
Nguyện cầu nơi chốn nào
Молитвенные места любые
Trên đường mưa giông bão, đừng để lại trong em
В дождь, в грозу, и не покидай ты
Thềm nhà xưa vắng tanh
Крыльца старого, заброшенного.
Một mình anh rất buồn, đốt thuốc nếp đôi vành môi
Очень грустная, горящая сигарета тонкого пояса окружающей среды
Ngoài đường mưa gió gào
Вдобавок к дождю и завывающему ветру.
Lụt lội như than khóc em đâu?
Наводнение как траур по мне?
Khi xưa yêu nhau em thường nói
Когда они любят друг друга, они обычно говорят:
Sẽ mãi mãi không đổi thay
Никогда не изменится
Cuộc tình hai chúng ta
Мы вдвоем.
Thế giới đó biết bao lừa dối
Мир который знает как обманывать
Em đi chung với anh thôi
Ты пойдешь со мной ...
Nguyện thề không cách xa
Молитвенные обеты не за горами
Nay em ra đi không từ giã
Теперь когда ты ушел не уходи
Lúc thế giới chưa đổi thay
В то время как мир изменился
Thì tình em chẳng phai
Однако я не исчезаю.
Cứ mãi níu kéo vọng quá
Продолжай тянуть безнадежно тоже
Để phút cuối xa thật xa
До последнего мгновения далеко-далеко ...
Anh quay lại...
Он обернулся...
Đành cất giữ ức xưa về em
Сохранил воспоминания о тебе.
Làm hạnh phúc cho riêng mình
Сделай счастливым для себя самого
Thật khó ý nghĩ sẽ đổi thay
Это трудно, но мышление изменится.
Một tình yêu cùng em đó
Любовь к тебе, которая ...
Cho anh xin yêu thêm lần nữa
Подари мне любовь снова.
Với quá khứ đêm từng đêm
С прошлой ночью, каждую ночь.
Chập chờn trao giấc
Флаттер свингер мечты
Yêu em trong con tim tàn úa
Я люблю тебя всем сердцем сир
Khi đơn phương bước đi qua
Когда нужно сделать односторонние шаги
Dòng đời bao xót xa
Линия жизни прикрывает стенания.
Cho anh xin yêu thêm lần nữa
Подари мне любовь снова.
Vẫn cứ mãi như ngày xưa
Все так же вечно, как в старые добрые времена.
Mình còn xây ước
Я тоже построил мечту.
Yêu em như yêu trong tìm kiếm
Люблю тебя, как любовь в поиске.
Cứ nuối tiếc qua đời sau
Просто сожаление умерло после этого.
Con tim này sẽ không đổi thay
Я чувствую, что это никогда не изменится.
Khi xưa yêu nhau em thường nói
Когда они любят друг друга, они обычно говорят:
Sẽ mãi mãi không đổi thay
Никогда не изменится
Cuộc tình hai chúng ta
Мы вдвоем.
Thế giới đó biết bao lừa dối
Мир который знает как обманывать
Em đi chung với anh thôi
Ты пойдешь со мной ...
Nguyện thề không cách xa
Молитвенные обеты не за горами
Nay em ra đi không từ giã
Теперь когда ты ушел не уходи
Lúc thế giới chưa đổi thay
В то время как мир изменился
Thì tình em chẳng phai
Однако я не исчезаю.
Cứ mãi níu kéo vọng quá
Продолжай тянуть безнадежно тоже
Để phút cuối xa thật xa
До последнего мгновения далеко-далеко ...
Anh quay lại khẽ ôm niềm đau này
Он тихо повернулся, обнимая боль.





Авторы: Thinhthai


Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.