Dinh Ung Phi Truong - Hối Hận - Übersetzung des Liedtextes ins Russische

Hối Hận - Dinh Ung Phi TruongÜbersetzung ins Russische




Hối Hận
Раскаяние
Bước trên con đường dài ngập rơi
Иду по длинной дороге, усыпанной опавшими листьями,
Đau nhói trong lòng khi em nỡ nói chia tay với anh
Сердце разрывается от боли, когда ты решаешься сказать мне "прощай".
Nghẹn ngào từng giọt nước mắt chôn sâu trong tim xót xa, tái lòng
Сдерживаю слезы, заглушая боль глубоко в сердце, жгучую, мучительную.
từng bước chân nơi con đường còn ấm hơi người
Бреду по дороге, ещё хранящей тепло твоих шагов.
Nốt đêm nay ta bên nhau trao nụ hôn cuối
В эту последнюю ночь мы вместе, дарим друг другу последний поцелуй.
Rồi mai sẽ chia tay xa nhau người hỡi
А завтра расстанемся, моя дорогая.
em sẽ rời xa dẫu biết anh khổ đau nhiều
И ты уйдешь, зная, как мне больно,
Dẫu biết rằng anh vẫn mãi yêu...
Зная, что я буду любить тебя всегда...
Người tình ơi xin đừng nói em sẽ mãi mãi xa rời anh
Любимая, прошу, не говори, что ты уйдешь от меня навсегда.
Ngày tháng bên nhau yêu thương chất ngất em nỡ quên thật sao?
Неужели ты забыла дни и месяцы нашей опьяняющей любви?
Nhìn nhau một lần cuối, nước mắt tuôn trào
Смотрим друг на друга в последний раз, слезы льются рекой.
Rồi ngày mai mình sẽ mãi mãi chẳng còn nhau...
И завтра нас больше не будет вместе...
Một lần thôi xin người hỡi, hãy nói em mãi bên cạnh anh
Прошу тебя, скажи хоть один раз, что ты останешься со мной.
cho con tim em đang ai, anh vẫn yêu mình em
Даже если твое сердце принадлежит другому, я всё равно буду любить только тебя.
xin một lần thôi, dẫu chia lìa
И прошу тебя, хоть один раз, даже если мы расстанемся,
Cầu mong ngày nào đó em sẽ lại về với anh
Я молю, чтобы однажды ты вернулась ко мне.
Mình sẽ không còn cách xa...
Чтобы мы больше не были в разлуке...
Em àh, giờ đây anh biết con tim em đã thuộc về một người khác.
Любимая, теперь я знаю, что твое сердце принадлежит другому.
Anh đã cố quên em, nhưng anh không thể nào quên được.
Я пытался забыть тебя, но не смог.
Em hãy cứ đi đi...
Уходи...
Mong rằng, đến một ngày nào đó, em sẽ lại quay về với anh.
Надеюсь, что когда-нибудь ты вернешься ко мне.
Anh vẫn mãi đợi em...
Я буду ждать тебя всегда...





Autoren: Thachbao

Dinh Ung Phi Truong - Chỉ Cần Em Vui
Album
Chỉ Cần Em Vui
Veröffentlichungsdatum
16-11-2013


Aufmerksamkeit! Hinterlassen Sie gerne Feedback.