Tùng Dương - Em Nghĩ Gì Khi Mùa Xuân Đến - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live - Übersetzung des Liedtextes ins Russische




Em Nghĩ Gì Khi Mùa Xuân Đến - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
О чем ты думаешь, когда приходит весна - Тунг Зыонг 20 лет на сцене (Live)
Em nghĩ khi khi mùa xuân đến
О чем ты думаешь, когда приходит весна?
Ông hát như thế này
Так пел когда-то старый мастер
Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua
Не грусти о воспоминаниях минувших
Đừng nhắc đến những đã phôi pha
Не говори о том, что ушло навсегда
hãy sống cuộc sống yên lành
А просто живи в мире и покое
đất nước hạnh phúc thanh bình
Чтоб страна цвела под чистым небом
giá rét đến ngày sẽ xua tan
И холод уйдет, растворится как дым
Cùng nắng ấm trở về với xuân sang
С весенним теплом, что дарит нам жизнь
Em nghĩ hỡi em?
О чем ты думаешь, скажи?
Khi tình yêu đang đến đợi bên thềm
Когда любовь стучится в двери
Xin được hát vinh danh nhạc Trần Hoàn
Посвящаю эту песню композитору Чан Хоану
Ngày hôm nay cũng kỉ niệm, tình thôi lại ngày 19 năm nhớ nhạc Trần Hoàn
Сегодня день памяти - ровно 19 лет как нет с нами маэстро Чан Хоана
Không còn ý nghĩa hơn khi được hát một bài ông đã từng dạy Tùng Dương
Нет лучшего способа почтить его память, чем спеть песню, которой он учил Тунг Зыонга
Em nghĩ vầng trán đăm chiêu?
О чем задумалась, склонив печально взгляд?
Giữa phố phường không gợn chút liêu
Средь городских огней, где одиночеству нет мест
Em nghĩ đôi mắt long lanh?
О чем мечтаешь ты, сияя силой глаз?
Giữa dòng đời vời vợi màu tuổi xanh?
В потоке жизни, полной юных красок?
Em nghĩ trong dáng đứng thơ ngây?
О чем шепчутся твои нежные руки?
Hay dệt mộng theo mùa xuân sáng nay
Или вяжешь мечты в этот светлый рассвет
Như tần ngần giữa điệp trùng
Застыла меж вечных дорог
làm sao ửng đỏ đôi hồng?
Отчего так алеют твои щеки?
Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua
Не грусти о воспоминаниях минувших
Đừng nhắc đến những đã phôi pha
Не говори о том, что ушло навсегда
hãy sống cuộc sống yên lành
А просто живи в мире и покое
đất nước hạnh phúc thanh bình
Чтоб страна цвела под чистым небом
giá rét đến ngày sẽ xua tan
И холод уйдет, растворится как дым
Cùng nắng ấm trở về với xuân sang
С весенним теплом, что дарит нам жизнь
Em nghĩ hỡi em?
О чем ты думаешь, скажи?
Khi tình yêu đang đến đợi bên thềm
Когда любовь стучится в двери
Em nghĩ giữa đường phố bâng khuâng
О чем мечтаешь на улицах столицы?
Giữa đất trời đang đổi sắc sang xuân
Когда земля и небо меняют наряд
Em nghĩ nhành liễu thơ
О чем грустит ива, склонив ветви?
Như hẹn cùng Hồ Gươm ước
Обещая Озеру Мечей чудеса
Em nghĩ trong nắng ấm hôm nay
О чем поет в тебе весенний свет?
Cho Nội những chồi xanh ngất ngây
Даря Ханою молодую листву
Hay ngập chìm những kỷ niệm
Или тонешь в былых мечтах
em ơi đừng để đôi mắt buồn
Но не грусти, не прячь печаль в глазах
Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua
Не грусти о воспоминаниях минувших
Đừng nhắc đến những đã phôi pha
Не говори о том, что ушло навсегда
hãy sống cuộc sống yên lành
А просто живи в мире и покое
đất nước hạnh phúc thanh bình
Чтоб страна цвела под чистым небом
giá rét đến ngày sẽ xua tan
И холод уйдет, растворится как дым
Cùng nắng ấm trở về với xuân sang
С весенним теплом, что дарит нам жизнь
Em nghĩ hỡi em?
О чем ты думаешь, скажи?
Khi tình yêu đang đến đợi bên thềm
Когда любовь стучится в двери
Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua
Не грусти о воспоминаниях минувших
Đừng nhắc đến những đã phôi pha
Не говори о том, что ушло навсегда
hãy sống cuộc sống yên lành
А просто живи в мире и покое
đất nước hạnh phúc thanh bình
Чтоб страна цвела под чистым небом
giá rét đến ngày sẽ xua tan
И холод уйдет, растворится как дым
Cùng nắng ấm trở về với xuân sang
С весенним теплом, что дарит нам жизнь
Em nghĩ hỡi em
О чем ты думаешь, скажи
Khi tình yêu đang đến đợi bên thềm
Когда любовь стучится в двери
Hay thì cho nhiều tràng vỗ tay
Аплодисменты громче, друзья!
Ui giời sướng quá, đêm nay chắc thức đêm không ngủ được mất
Ох, как же хорошо! Сегодня мне не уснуть от счастья
Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ! Vâng!
Спасибо вам всем огромное! Да!





Autoren: Trần Hoàn

Tùng Dương - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát (Live Concert 2022)
Album
Tùng Dương 20 Năm Ca Hát (Live Concert 2022)
Veröffentlichungsdatum
25-11-2022

1 Mang Thai - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
2 Ngày Chưa Giông Bão - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
3 HOPE - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
4 Ôi Quê Tôi - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
5 Em Ơi Hà Nội Phố - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
6 Trời Và Đất - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
7 Liên Khúc Một Mình & Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
8 Đường Xa Tuyết Trắng - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
9 Người Hát Tình Ca - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
10 Chỉ Là Giấc Mơ - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
11 Quê Nhà & Mẹ Tôi - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
12 Bão Hòa - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
13 Nếu Là Nữ Biết Đâu Anh Là Em - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
14 The Phantom Of The Opera - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
15 Gió Mang Bài Ca Đi - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
16 Giăng Tơ - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
17 Gieo Mầm - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
18 Con Cò & Chiếc Khăn Piêu & Oa Oa - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
19 Adam (Con Người) - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
20 Em Nghĩ Gì Khi Mùa Xuân Đến - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
21 Mưa Bay Tháp Cổ & Sắc Màu - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
22 Mộng - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
23 Trên Đỉnh Phù Vân & Chảy Đi Sông Ơi - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
24 Đá Trông Chồng - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live
25 Ai Chung Tình Được Mãi & Nàng Thơ & Cỏ Và Mưa - Tùng Dương 20 Năm Ca Hát Live

Aufmerksamkeit! Hinterlassen Sie gerne Feedback.