Lam Trường - Người tình trong mơ - translation of the lyrics into Russian

Lyrics and translation Lam Trường - Người tình trong mơ




Người tình trong mơ
Возлюбленная во сне
Hỡi em thơ ngây
О, моя наивная девочка,
Mắt nai dịu dàng
С глазами лани, нежными и ясными,
Tóc em bay ru cơn gió say
Твои волосы развевает пьянящий ветер
Chiều viễn phương
В далеких краях.
Cuộc tình anh sẽ
Свою любовь я
Trao cho em
Подарю тебе,
Với bao niềm nhớ thương
Вместе со всей моей тоской.
Hỡi em xinh xinh
О, моя прекрасная,
Hãy mau dừng chân
Остановись на мгновение,
anh trong đêm nay
Я здесь, этой ночью,
Nhớ em nhớ thêm
Скучаю по тебе и мечтаю
Một trời hạnh phúc
О небесном счастье,
Xin trao cho em
Которое хочу подарить тебе,
Với muôn ngàn khát khao
Вместе с тысячью желаний.
Giữa lòng đường hoang vắng
Посреди пустынной дороги
Một trái tim buồn thật cay đắng
Грустное сердце, полное горечи.
Ôi tiếng yêu nay còn đâu
О, где же теперь слова любви?
ai chờ mong
Кто-то ждет,
Hạnh phúc tương lai
Счастья в будущем.
Nhớ nụ cười thật êm ái
Вспоминаю нежную улыбку,
Lời nói cho hồn mình tái
Слова, что терзают мою душу.
Đêm thức trắng tình nhân
Бессонные ночи, мечты о любимой,
Rồi những cơn mộng xa mãi
И сны, что улетают вдаль.
Tình sẽ hận sầu
Любовь станет печалью,
Chớ tiếc nuối vãng đớn đau
Не жалей о болезненном прошлом,
Rồi sẽ phai mau
Всё скоро пройдет.
Xin mãi mãi yêu em
Хочу любить тебя вечно,
qua bao đoạn đường
Какой бы длинной ни была дорога.
Tình vẫn đợi chờ
Любовь всё ещё ждет,
Cho anh quên đi
Чтобы я забыл
Trên đôi tay tháng năm xa bay
В объятиях улетающих лет.
Yêu những phút
Люблю эти минуты одиночества,
Mình sẽ sống trong giấc đã qua
Мы будем жить в прошедшем сне.
Hỡi em thơ ngây
О, моя наивная девочка,
Mắt nai dịu dàng
С глазами лани, нежными и ясными,
Tóc em bay ru cơn gió say
Твои волосы развевает пьянящий ветер
Chiều viễn phương
В далеких краях.
Cuộc tình anh sẽ
Свою любовь я
Trao cho em
Подарю тебе,
Với bao niềm nhớ thương
Вместе со всей моей тоской.
Hỡi em xinh xinh
О, моя прекрасная,
Hãy mau dừng chân
Остановись на мгновение,
anh trong đêm nay
Я здесь, этой ночью,
Nhớ em nhớ thêm
Скучаю по тебе и мечтаю
Một trời hạnh phúc
О небесном счастье,
Xin trao cho em
Которое хочу подарить тебе,
Với muôn ngàn khát khao
Вместе с тысячью желаний.
Giữa lòng đường hoang vắng
Посреди пустынной дороги
Một trái tim buồn thật cay đắng
Грустное сердце, полное горечи.
Ôi tiếng yêu nay còn đâu
О, где же теперь слова любви?
ai chờ mong
Кто-то ждет,
Hạnh phúc tương lai
Счастья в будущем.
Nhớ nụ cười thật êm ái
Вспоминаю нежную улыбку,
Lời nói cho hồn mình tái
Слова, что терзают мою душу.
Đêm thức trắng tình nhân
Бессонные ночи, мечты о любимой,
Rồi những cơn mộng xa mãi
И сны, что улетают вдаль.
Tình sẽ hận sầu
Любовь станет печалью,
Chớ tiếc nuối vãng đớn đau
Не жалей о болезненном прошлом,
Rồi sẽ phai mau
Всё скоро пройдет.
Xin mãi mãi yêu em
Хочу любить тебя вечно,
qua bao đoạn đường
Какой бы длинной ни была дорога.
Tình vẫn đợi chờ
Любовь всё ещё ждет,
Cho anh quên đi
Чтобы я забыл
Trên đôi tay tháng năm xa bay
В объятиях улетающих лет.
Yêu những phút
Люблю эти минуты одиночества,
Mình sẽ sống trong giấc đã qua
Мы будем жить в прошедшем сне.
Yêu tiếng ca đậm đà
Люблю проникновенные песни,
Yêu những đêm ngọc ngà
Люблю волшебные ночи,
Trao cho em
Подарю тебе
Với bao niềm nhớ thương
Вместе со всей моей тоской.
Giữa lòng đường hoang vắng
Посреди пустынной дороги
Một trái tim buồn thật cay đắng
Грустное сердце, полное горечи.
Ôi tiếng yêu nay còn đâu
О, где же теперь слова любви?
ai chờ mong
Кто-то ждет,
Hạnh phúc tương lai
Счастья в будущем.
Nhớ nụ cười thật êm ái
Вспоминаю нежную улыбку,
Lời nói cho hồn mình tái
Слова, что терзают мою душу.
Đêm thức trắng tình nhân
Бессонные ночи, мечты о любимой,
Rồi những cơn mộng xa mãi
И сны, что улетают вдаль.
Tình sẽ hận sầu
Любовь станет печалью,
Chớ tiếc nuối vãng đớn đau
Не жалей о болезненном прошлом,
Rồi sẽ phai mau
Всё скоро пройдет.
Xin mãi mãi yêu em
Хочу любить тебя вечно,
qua bao đoạn đường
Какой бы длинной ни была дорога.
Tình vẫn đợi chờ
Любовь всё ещё ждет,
Cho anh quên đi
Чтобы я забыл
Trên đôi tay tháng năm xa bay
В объятиях улетающих лет.
Yêu những phút
Люблю эти минуты одиночества,
Mình sẽ sống trong giấc đã qua
Мы будем жить в прошедшем сне.
Tình sẽ hận sầu
Любовь станет печалью,
Chớ tiếc nuối vãng đớn đau
Не жалей о болезненном прошлом,
Rồi sẽ phai mau
Всё скоро пройдет.
Xin mãi mãi yêu em
Хочу любить тебя вечно,
qua bao đoạn đường
Какой бы длинной ни была дорога.
Tình vẫn đợi chờ
Любовь всё ещё ждет,
Cho anh quên đi
Чтобы я забыл
Trên đôi tay tháng năm xa bay
В объятиях улетающих лет.
Yêu những phút
Люблю эти минуты одиночества,
Mình sẽ sống trong giấc đã qua
Мы будем жить в прошедшем сне.





Writer(s): Lam Truong


Attention! Feel free to leave feedback.