Ngô Kiến Huy - Vầng Trăng Buồn - translation of the lyrics into Russian

Lyrics and translation Ngô Kiến Huy - Vầng Trăng Buồn




Vầng Trăng Buồn
Грустная луна
Bởi tôi không ngần ngại phút yêu đương cùng ai,
Ведь я не стеснялся мгновений любви ни с кем,
Nên lòng tôi xốn xang
И сердце мое трепетало,
đâu hay con tim này đang ngu dại,
не ведая, что так глупо,
đã bao nhiêu chàng trai, cũng như tôi ngày nao,
сколько парней, как и я когда-то,
Tin lời em đó thôi!
Поверили твоим словам!
không em tình yêu,
Есть ли у тебя любовь,
để nhân gian mộng mơ,
чтобы мир мечтал,
Hay tôi đã say đôi mi em lệ tuôn hồn
Или я опьянен твоими бездушными, слезными глазами
Hãy cho tôi đc nghe tiếng em đang đùa vui,
Позволь мне услышать твой смех,
Mai này tôi yêu.
Может быть, завтра я полюблю.
Tôi không mang theo nỗi thương đau nhiều hơn thế!
Я не понесу больше этой боли!
Vầng trăng nào đã lấp lánh giữa linh hồn tôi,
Какая-то луна сияла в моей душе,
bóng hình em kiêu xa ngây ngất đôi môi cười,
Там был твой надменный, чарующий образ с улыбкой на губах,
để tôi chạy đến rốc hết trái tim những ân tình không phân vân đắn đo.
чтобы я бежал к тебе, отдавая все свое сердце без колебаний.
Vầng trăng giờ đã rướm máu rửa linh hồn tôi,
Теперь луна истекает кровью, омывая мою душу,
Thánh thót lời em ru tôi bao giấc hoang đường.
Твой нежный голос убаюкивал меня иллюзорными мечтами.
Chỉ cơn vui nhưng tôi đã yêu thương em thật rồi
Это была лишь мимолетная радость, но я по-настоящему полюбил тебя
Sỏi đá khi còn đa tình.
Даже камни бывают влюблены.
Đừng trách nữa con tim đã yêu người say đắm
Не вини сердце, которое страстно тебя полюбило,
đã những lúc ngước mắt đến bên vầng trăng,
были моменты, когда я смотрел на луну,
Thấy bóng hình em kiêu xa như đùa vui với tôi,
Видел твой надменный образ, словно ты играешь со мной,
để tôi chạy đến rốc hết trái tim những ân tình không phân vân đắn đo,
чтобы я бежал к тебе, отдавая все свое сердце без колебаний,
Vầng trăng giờ đã rướm máu rửa linh hồn tôi,
Теперь луна истекает кровью, омывая мою душу,
Thánh thót lời em ru tôi bao giấc hoang đường.
Твой нежный голос убаюкивал меня иллюзорными мечтами.
Chỉ cơn vui nhưng tôi đã yêu thương em thật rồi
Это была лишь мимолетная радость, но я по-настоящему полюбил тебя





Ngô Kiến Huy - Tuyển Tập Của Ngô Kiến Huy
Album
Tuyển Tập Của Ngô Kiến Huy
date of release
10-10-2019

1 Yêu Nhầm
2 Xuân Yêu Thương
3 Vầng Trăng Buồn
4 Tình Yêu Bay Xa
5 Trò Chơi Tình Yêu
6 Tình Tan Chỉ Là Mơ
7 Ngủ Ngoan Tình Yêu
8 Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy
9 Nghi Ngờ
10 Ngày Của Hôm Qua
11 Mùa Xuân Ơi
12 Sống Vội
13 Quên Một Người Remix 2013
14 Giấc Mơ Màu Xanh
15 Quy Luật Tình Yêu
16 Qua Đêm Nay
17 Nhớ Nhớ Nhớ
18 Như Là Tình Yêu
19 Làm Sao Để Thương
20 LK Cạm Bẫy Tình Yêu
21 Kiss Kiss
22 Khóc Trong Đêm Lạnh
23 Hãy Tin Anh
24 Mua Sao Bang
25 Góc Phố Kỷ Niệm
26 Chuyện Chúng Mình
27 Dừng Lại Em Nhé
28 Niềm Đau Riêng Anh
29 Quên Một Người
30 Đến Lúc Quên
31 Yêu Rất Thật
32 Dẫu Có Lỗi Lầm
33 A Time For Us
34 Bạn Thân Tôi
35 Bạc Trắng Tình Đời
36 Bạn Thân Tôi Remix 2013
37 Câu Chuyện Mùa Thu Remix
38 Chỉ Mới Đây Thôi
39 Chúc Em Ngủ Ngon Remix
40 Chuyện Tình Cây Và Lá Remix
41 Đêm Nay Anh Nhớ Em
42 Cứ Yêu Đi
43 Định Mệnh Ta Gặp Nhau Remix
44 Bí Mật Của Hạnh Phúc
45 Mùa Đông Không Lạnh
46 Một Nửa Nụ Hôn
47 Một Lần Cuối
48 Mị Tình Remix
49 Mình Yêu Nhau Nhé Anh
50 Mê Tình Remix
51 Mẹ Tôi
52 Mị Tình Beat
53 Bạn Thân Tôi Remix
54 Hero
55 Kiss Kiss Remix
56 LK Trái Tim Lầm Lỡ, Tình Có Như Không
57 Tình Em Mùa Xuân
58 Tình Thơ
59 Cỏ Và Mưa
60 Ngô Kiến Huy Là Tôi
61 Vẫn Biết Yêu Là Thế Remix
62 Vô Cùng
63 Xác Lá Vàng Rơi
64 Xúc Cảm

Attention! Feel free to leave feedback.