Nguyễn Hồng Ân - Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống - translation of the lyrics into Russian




Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống
Если бы оставался всего один день
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Если бы оставался всего один день,
Người đưa tôi về đến quê nhà
Ты бы меня домой проводила,
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội
Чтобы я смог увидеть вновь родные края,
Cho tôi mơ, tiếng mẹ cha
Чтобы я смог услышать голоса мамы и папы во сне.
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Если бы оставался всего один день,
Người cho tôi một khúc kinh cầu
Ты бы мне молитву прочла,
Người tôi thương êm ấm môi cười
Чтобы любимая моя с улыбкой на устах была,
Cho con tôi bước đời yên vui
Чтобы дети мои жили в радости всегда.
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Если бы оставался всего один день,
Làm sao ta trả ơn cuộc đời
Как мне судьбу отблагодарить?
Làm sao ta đền đáp bao người
Как мне людей отблагодарить,
Nâng ta lên qua bước đời chênh vênh
Что помогли мне по жизни идти?
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Если бы оставался всего один день,
Làm sao ta chuộc hết lỗi lầm
Как мне ошибки все свои искупить?
Làm sao ta thanh thản tâm hồn
Как мне душу свою очистить,
Xuôi đôi tay đi giữa hừng đông
Чтобы руки развести навстречу рассвету?
Cho tôi như bóng mây
Позволь мне быть облаком,
Lang thang qua cõi này
Что плывет над этой землей,
Cho tôi được ngắm sao trên trời
Позволь мне смотреть на звезды,
Giữa hương đồng cỏ nội
Вдыхая аромат лугов.
Cho tôi như khúc ca
Позволь мне быть песней,
Bay đi xa rất xa
Что летит вдаль,
Cho tôi được cảm ơn cuộc đời
Позволь поблагодарить мне судьбу,
Cảm ơn mọi người
Поблагодарить всех людей.
Cho tôi được sống trong tim người
Позволь мне жить в сердцах людей,
Bằng những lời ca
В моих песнях.
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Если бы оставался всего один день,
Muộn màng không lời hối lỗi chân thành
Слишком поздно раскаиваться искренне.
Buồn ai
Грустно за того,
Ta làm ai buồn
Кого я огорчил,
Xin bao dung tha thứ nhau
Прошу, прости меня.
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Если бы оставался всего один день,
Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
Внезапно понял бы, как прекрасна жизнь.
Phải chăng ta lúc vội vàng
Должно быть, я слишком спешил,
Nên ra đi chưa được bình an
И не обрел покой.
Cho tôi như bóng mây
Позволь мне быть облаком,
Lang thang qua cõi này
Что плывет над этой землей,
Cho tôi được ngắm sao trên trời
Позволь мне смотреть на звезды,
Giữa hương đồng cỏ nội
Вдыхая аромат лугов.
Cho tôi như khúc ca
Позволь мне быть песней,
Bay đi xa rất xa
Что летит вдаль,
Cho tôi được cảm ơn cuộc đời
Позволь поблагодарить мне судьбу,
Cảm ơn mọi người
Поблагодарить всех людей.
Cho tôi được sống trong tim người
Позволь мне жить в сердцах людей,
Bằng những lời ca
В моих песнях.
Cho tôi được cảm ơn cuộc đời
Позволь поблагодарить мне судьбу,
Cảm ơn mọi người
Поблагодарить всех людей.
Cho tôi được sống trong tim người
Позволь мне жить в сердцах людей,
Bằng những lời ca
В моих песнях.





Writer(s): Anhoai

Nguyễn Hồng Ân - Tổng Hợp Bài Hát Của Nguyễn Hồng Ân
Album
Tổng Hợp Bài Hát Của Nguyễn Hồng Ân
date of release
10-09-2019

1 Hoa Tàn
2 Hãy Vui Lên Bạn Ơi
3 Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời
4 Hạnh Phúc Mang Theo
5 Chuyện Bình Thường Số 7
6 Chuỗi Kinh Lòng Chúa Xót Thương
7 Chúc Mừng Giáng Sinh
8 Chúa Trong Đời Con
9 Chúa Giàu Lòng Xót Thương
10 Chúa chăn nuôi tôi
11 Chờ Một Tiếng Yêu
12 Chiều Nay Không Có Em
13 Chuyện Hẹn Hò
14 Chỉ Có Một Chúa
15 Cám Ơn Người Tình
16 Ca Khúc Hồng Ân
17 Bước Ngài Đi Qua
18 Bong Hong Cai Ao
19 Bình Yên
20 Bản Tình Cuối
21 Bai Thanh Ca Buon
22 Cha Ơi Con Đã Về
23 Nhat Ky Me
24 Chuyến Xe Cuối Cùng
25 Cơn Mưa Thoáng Qua Beat
26 Hạnh Phúc Là Em
27 Hà Nội Ngày Trở Về
28 Giọt Lệ Ăn Năn
29 Giờ Này Đức Kitô Là Ai
30 Giac Mo Ngay Xua
31 Em Ơi Hà Nội Phố
32 Em Ở Nông Trường Em Ra Biên Giới
33 Cơn Mưa Thoáng Qua
34 Mua Hoa Tuyet
35 Mẹ Phù Hộ
36 Me Toi
37 Mẹ Tôi (Acoustic Version)
38 Một Đời Người Một Rừng Cây
39 Một Đời Tạ Ơn
40 Mot Minh
41 Một Trời La Vang
42 Mùa Đông Năm Ấy
43 Mua Thu Cho Em
44 Mừng Chúa Ra Đời
45 Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống
46 Ngài Vẫn Im Lặng
47 Ngày Đó
48 Ngày Yêu Thương
49 Ngày Yêu Thương (Reggae Version)
50 Ngọn Nến
51 Nguoi Ngoai Pho
52 Nhánh Lan Rừng
53 Mẹ Đấng Cứu Chuộc
54 Mashup Ô Kìa
55 Mashup Ký Ức
56 Mãi Cho Em Mùa Xuân
57 Huyen Thoai Me
58 Không Còn Mùa Thu
59 Khúc ca giáng sinh
60 Khúc Ca Noel
61 Khúc Cảm Tạ
62 Kiếp Người
63 Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội
64 Lanh Tron Dem Mua
65 LK Tạ Ơn
66 Lo Gì
67 Lời Chim Đỗ Quyên
68 Lời Con Xin Chúa
69 Lỗi Hẹn
70 Lời Tạ Ơn
71 Lời Trái Tim Muốn Nói
72 Ánh Sáng Từ Tâm
73 Đồng Hành Với Mẹ
74 Đợi Em Trở Về
75 Điều Giản Dị
76 Đền Tạ Trái Tim Mẹ
77 Đến Bên Mẹ Tapao
78 Dấu Chân Dĩ Vãng
79 Đắng
80 Cùng Mẹ Hành Hương
81 Con Tin Chúa Ơi
82 El Choclo (Tình Yêu Như Mũi Tên)
83 Yêu Người Yêu Đời
84 Tình Đẹp Như Mơ
85 Tình Chết Theo Mùa Đông
86 Tình Ca Vô Tận
87 Tin Vào Tình Chúa
88 Tin Tưởng
89 Tiếng yêu nửa vời
90 Thuong Nhau Ngay Mua
91 Tất Cả Là Hồng Ân
92 Tán Tụng Hồng Ân
93 Tan Biến
94 Tâm Tình Hiến Dâng
95 Tinh Khuc Buon
96 Tâm Sự Người Thu Thuế
97 Sao Đành Xa Anh
98 Right Here Waiting (Tôi Vẫn Chờ Em)
99 Riêng Một Góc Trời
100 Quizás, Quizás, Quizás (Nào Biết Nào Hay)
101 Quê Hương Tình Yêu Và Tuổi Trẻ
102 Phía Tối Tâm Hồn Tôi
103 Phép Màu Cuộc Sống
104 Phai Dấu Cuộc Tình
105 Noi Ay Con Tim Ve
106 Tạ Ơn Với Mẹ
107 Tình Lầm Lỡ
108 Tình ngài yêu
109 Yeu Mot Minh
110 Yêu Lắm Việt Nam Ơi
111 Yêu Em
112 Xin Thời Gian Qua Mau
113 Xin Còn Gọi Tên Nhau
114 Xa Em Kỷ Niệm
115 Về Bên Mẹ
116 Vào Đời
117 Tuyết Rơi
118 Trong Trái Tim Chúa
119 Trời Còn Mưa Mãi
120 Tri Ân Ca
121 Trên Đỉnh Đồi Xa
122 Trên con đường về quê
123 Trầm Tư
124 Trái Tim Lầm Lỡ
125 Tình Xuân
126 Tình Thương Nhiệm Màu
127 Tình Nồng
128 Tình Như Lá Bay Xa
129 Tình Người Hiến Dâng
130 Nhìn Lên Ảnh Mẹ
131 Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi
132 LK Câu Chuyện Đầu Năm
133 Vũng Lầy Của Chúng Ta
134 Tôi Muốn
135 Phiên Khúc Mùa Đông
136 Trở Về Với Cha
137 Hồng Ân Linh Mục
138 Em Đi Rồi
139 Chờ Người
140 Cát Bụi
141 Bóng Nhỏ Giáo Đường
142 Liên Khúc Cho Con Vững Tin (feat. Vy Oanh)
143 LK Bài Thánh Ca Buồn

Attention! Feel free to leave feedback.