Cẩm Ly - Den Bao Gio Em Biet - traduction des paroles en russe

Paroles et traduction Cẩm Ly - Den Bao Gio Em Biet




Trong nhân gian bao nhiêu mối tình
Сколько любви в мире
khi xa nhau sẽ không đau đớn lòng
Когда мы будем порознь, это не повредит.
Em đâu hay mối duyên ta giờ đây
Теперь ты не моя любовь.
Chỉ gió mây thoáng qua tầm tay
Это просто Облачный Ветер у тебя под рукой.
Tình ta chỉ bao xót xa
Моя любовь далеко отсюда
Anh lang thang bước trên con phố dài
Он шел по Длинной улице
Trong đêm thâu cố xua đi nỗi sầu
Вечером постарайтесь избавиться от грусти.
Nghe mưa rơi trái tim đau buồn hơn
Услышь, как падает дождь, еще больше скорбящих сердец
Chỉ còn đắng cay giá băng từ đây
Отсюда это просто лед.
ai vội quên đi tình xưa
Кто спешит забыть Старую Любовь
Đến khi nào em biết tình anh vẫn mang trong lòng
Пока я не узнаю, что твоя любовь в твоем сердце.
Một hình bóng em sẽ mãi mãi giữ trong tim suốt đời
Силуэт, который я навсегда сохраню в своем сердце.
Câu thề xưa ai đã trao thì chớ nên phai màu
Я клянусь, что тот, кто дал его, не должен исчезать.
Cho con tim em thôi lệ rơi
Пусть мое сердце упадет.
bao giờ em biết rằng anh mãi luôn chung tình
Знаешь ли ты когда-нибудь, что я всегда влюблен
nhân thế sóng gió sẽ chẳng thay đổi lòng
Какая бы ни была погода, это не изменит твоего сердца.
Anh thầm mong ta cùng nhau mình bước trên con đường
Я надеюсь, что мы пройдем этот путь вместе
Xóa đi bao lệ dâng bao sầu vương
Отведи гнев Господень.
Trong nhân gian bao nhiêu mối tình
Сколько любви в мире
khi xa nhau sẽ không đau đớn lòng
Когда мы будем порознь, это не повредит.
Em đâu hay mối duyên ta giờ đây
Теперь ты не моя любовь.
Chỉ gió mây thoáng qua tầm tay
Это просто Облачный Ветер у тебя под рукой.
ai vội quên đi tình xưa
Кто спешит забыть Старую Любовь
Đến khi nào em biết tình anh vẫn mang trong lòng
Пока я не узнаю, что твоя любовь в твоем сердце.
Một hình bóng em sẽ mãi mãi giữ trong tim suốt đời
Силуэт, который я навсегда сохраню в своем сердце.
Câu thề xưa ai đã trao thì chớ nên phai màu
Я клянусь, что тот, кто дал его, не должен исчезать.
Cho con tim em thôi lệ rơi
Пусть мое сердце упадет.
bao giờ em biết rằng anh mãi luôn chung tình
Знаешь ли ты когда-нибудь, что я всегда влюблен
nhân thế sóng gió sẽ chẳng thay đổi lòng
Какая бы ни была погода, это не изменит твоего сердца.
Anh thầm mong ta cùng nhau mình bước trên con đường
Я надеюсь, что мы пройдем этот путь вместе
Xóa đi bao lệ dâng bao sầu vương
Отведи гнев Господень.
Nào ngờ đời ngang trái
Я подозреваю, что жизнь осталась.
Ta đành phải chia lìa
Мы должны расстаться
Vỡ tan bao ngày tháng xưa mộng
Как долго ты мечтал?
Anh đâu ngờ, em đâu ngờ
Я не ожидал этого, я не ожидал этого
Giờ anh biết phải làm sao người ơi, tình anh vẫn mang trong lòng
Теперь ты знаешь, что делать, парень, твоя любовь все еще в твоем сердце.
Một hình bóng em sẽ mãi mãi giữ trong tim suốt đời
Силуэт, который я навсегда сохраню в своем сердце.
Câu thề xưa ai đã trao thì chớ nên phai màu
Я клянусь, что тот, кто дал его, не должен исчезать.
Cho con tim em thôi lệ rơi
Пусть мое сердце упадет.
bao giờ em biết rằng anh mãi luôn chung tình
Знаешь ли ты когда-нибудь, что я всегда влюблен
nhân thế sóng gió sẽ chẳng thay đổi lòng
Какая бы ни была погода, это не изменит твоего сердца.
Anh thầm mong ta cùng nhau mình bước trên con đường
Я надеюсь, что мы пройдем этот путь вместе
Xóa đi bao lệ dâng bao sầu vương
Отведи гнев Господень.
Cho nương dâu ngàn năm hóa thành biển xanh
За тысячи лет она превратилась в синее море.
Trái tim ta vẫn mãi thuộc về nhau
Наши сердца всегда принадлежат друг другу






Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.