Chế Linh - Lính Nghĩ Gì - traduction des paroles en russe

Paroles et traduction Chế Linh - Lính Nghĩ Gì




Lính Nghĩ Gì
Мысли солдата
Tôi lính, xa nhà đi chấn Sơn Khê
Я солдат, далеко от дома, охраняю Сон Кхе
Hai mùa mưa, mây che nẻo đường về
Два сезона дождей, туман скрывает путь домой
Đêm rừng núi lạnh buốt mái ponsô
Ночью в горах холодно под тентом
Súng cầm canh nhịp từng giờ
Ружье в руках, отсчитываю каждый час
Trái châu chiếu xuyên cành
Свет луны пробивается сквозь листву
Tay ghì súng, nghe mùi tang tóc đâu đây
Сжимаю ружье, чувствую запах смерти где-то рядом
Tâm hồn se vơi chẳng vơi đầy chẳng đầy
Душа моя то полна, то пуста, то полна, то пуста
Khi vào lính nhận nếp sống đơn
Став солдатом, принял простую жизнь
Rơi đằng sau nhiều hẹn
Оставил позади много свиданий
Hai màu áo một niềm
Два цвета формы, одна мечта
Hai năm ru hồn viễn chiến một miền
Два года успокаиваю душу на дальней войне
Đồi vàng, non xanh, mây tím
Желтые холмы, зеленые горы, фиолетовые облака
Ánh sáng kinh đô tôi chưa lần đến
Огней столицы я еще не видел
Ai giấc mộng hoa xa trong đời
Кто мечтает о далеких цветах в этой жизни?
Lính chỉ đơn yêu lời
Солдат просто любит слова
Thành thật nói tha thiết thôi
Искренние и страстные
Tôi chỉ nghĩ, quê mẹ không phải riêng ai
Я думаю, что Родина не принадлежит кому-то одному
Không của anh, không của em của mọi người
Не моя, не твоя, а всех нас
Xin gửi đến bằng tiếng nói tim tôi
Хочу сказать это от всего сердца
Không bị rơi ngoài bầu trời
Чтобы это не пропало в небесах
Cho đời lính một niềm vui
Чтобы дать солдату немного радости
Tôi lính, xa nhà đi chấn Sơn Khê
Я солдат, далеко от дома, охраняю Сон Кхе
Hai mùa mưa, mây che nẻo đường về
Два сезона дождей, туман скрывает путь домой
Đêm rừng núi lạnh buốt mái ponsô
Ночью в горах холодно под тентом
Súng cầm canh nhịp từng giờ
Ружье в руках, отсчитываю каждый час
Trái châu chiếu xuyên cành
Свет луны пробивается сквозь листву
Tay ghì súng, nghe mùi tang tóc đâu đây
Сжимаю ружье, чувствую запах смерти где-то рядом
Tâm hồn se vơi chẳng vơi đầy chẳng đầy
Душа моя то полна, то пуста, то полна, то пуста
Khi vào lính nhận nếp sống đơn
Став солдатом, принял простую жизнь
Rơi đằng sau nhiều hẹn
Оставил позади много свиданий
Hai màu áo một niềm
Два цвета формы, одна мечта
Hai năm ru hồn viễn chiến một miền
Два года успокаиваю душу на дальней войне
Đồi vàng, non xanh, mây tím
Желтые холмы, зеленые горы, фиолетовые облака
Ánh sáng kinh đô tôi chưa lần đến
Огней столицы я еще не видел
Ai giấc mộng hoa xa trong đời
Кто мечтает о далеких цветах в этой жизни?
Lính chỉ đơn yêu lời
Солдат просто любит слова
Thành thật nói tha thiết thôi
Искренние и страстные
Tôi lính, âm thầm tôi nghĩ thế thôi
Я солдат, молчаливо думаю об этом
Trăm lần không bao giờ tôi giận cuộc đời
Никогда, ни разу я не злюсь на жизнь
Xin đừng oán hãy mến thương tôi
Прошу, не сердитесь и любите меня
Trong tình yêu người người
В любви между людьми
Cho đời lính một niềm vui
Чтобы дать солдату немного радости
Xin đừng oán hãy mến thương tôi
Прошу, не сердитесь и любите меня
Trong tình yêu người người
В любви между людьми
Cho đời lính một niềm vui
Чтобы дать солдату немного радости





Writer(s): Linh Hoai

Chế Linh - CHẾ LINH - ANTHOLOGY 1983 - 1989
Album
CHẾ LINH - ANTHOLOGY 1983 - 1989
date de sortie
01-01-1983

1 Xin Còn Gọi Tên Nhau
2 Chuyen Xe Ba Nguoi
3 Giua Long Dat Me
4 Ao Cuoi Mau Hoa Ca
5 Giong Ca Di Vang
6 Loi Ke Dang Trinh
7 Nhung Chieu Khong Co Em
8 Chiec La Cuoi Cung
9 Cho Nguoi Tinh Lo
10 Lo Cuoc Tinh Sau
11 Buồn Chi Em Ơi
12 Giấc Mơ Địa Đàng
13 Thu Gui Nguoi Mien Xa
14 Bạc Màu Áo Trận
15 Kỷ Niệm Một Mùa Hè
16 Co Lang Gieng
17 Dem Tren Dinh Sau
18 Dem Buon Pho Thi
19 Gia Tu Vu Khi
20 Lời Người Lính Xa Xôi
21 Nguoi Ve Don Vi Moi
22 Nhan Dien Thoi Gian
23 Nhung Con Duong Pho Thi
24 Vùng Trước Mặt
25 Tình Vỗ Cánh Bay
26 Nu Cuoi Trong Mat Em
27 Xin Dung Yeu Toi
28 Lá thư đô thị
29 Đẹp Lòng Người Yêu
30 Khu Phố Ngày Xưa
31 Ngày Đó Xa Rồi
32 Vọng Gác Đêm Sương
33 Xin Làm Người Xa Lạ
34 Buồn Trong Kỷ Niệm
35 Lời Cho Người Tình Phụ
36 Đoạn Tái Bút
37 Một Người Đi
38 Đoạn Cuối Tình Yêu
39 Giọt Lệ Đài Trang
40 Lính Nghĩ Gì
41 Nói Với Người Tình
42 Hai Đứa Giận Nhau
43 Mùa Thu Trong Mưa
44 Chuyện Chúng Mình
45 Lời Lữ Khách
46 Đêm Buồn Tỉnh Lẻ
47 Con Đường Mang Tên Em
48 Bông Cỏ May
49 Căn Nhà Dĩ Vãng
50 Hương Tình Cũ
51 Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối
52 Sao Đổi Ngôi
53 Áo Đẹp Nàng Dâu
54 Buồn Tàn Thu
55 Đôi Ngả Chia Ly
56 Thương Hận
57 Xin Vẫy Tay Chào
58 Tình Chết Theo Đàn
59 Như Một Cơn Mê
60 Những Bước Chân Âm Thầm
61 Phiên Khúc Một Chiều Mưa
62 Giận Nhau Một Tuần
63 Trong Tầm Mắt Đời
64 Tình Chết Theo Mùa Đông
65 Thị Trấn Về Đêm
66 Hận Tình
67 Giọt Lệ Sầu
68 Tôi Đưa Em Sang Sông
69 Tình Phụ
70 Lời Ca Từ Lòng Đất
71 Xót Xa
72 Bolsa Chiều Hai Lối
73 Ai Về Sông Tương
74 Như Giọt Sương Mai
75 Con Thuyền Không Bến
76 Xóm Đêm
77 Trả Lại Em Yêu
78 Nắng Chiều
79 Tình Nào Trong Mắt Em
80 Mình Nhớ Nhau Không
81 Đoạn Tuyệt
82 Thư Về Em Gái Thành Đô
83 Tình Khúc Đoạn Trường
84 Hận Đồ Bàn
85 Linh Hồn Tượng Đá
86 Thương Về Quán Trọ
87 Nét Buồn Thời Chiến
88 Tren Bon Vung Chien Thuat
89 Xin Yêu Tôi Bằng Tình Người
90 Sao Đành Xa Anh
91 Nếu Một Ngày
92 Thói Đời
93 Xin Tròn Tuổi Loạn
94 Sao Em Nỡ Đành Quên
95 Nhung Ngay Xua Than Ai
96 Ngày Còn Em Bên Tôi
97 Hòn Vọng Phu 1,2,3
98 Đưa Em Vào Hạ
99 Đoạn Buồn Cho Tôi
100 Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê
101 Bóng Mát
102 Tâm Sự Người Thương Binh
103 Em Về Trong Chiêm Bao
104 Lá Thư Cuối Cùng
105 Một Lần Hiện Diện
106 Trong Tầm Mắt Đời - Version 2
107 Ga Chiều Phố Nhỏ
108 Người Nhập Cuộc
109 Mai Anh Đi Rồi

Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.