Dương Hồng Loan - Rơi Giữa Chiều Phai - traduction des paroles en anglais

Paroles et traduction Dương Hồng Loan - Rơi Giữa Chiều Phai




Rơi Giữa Chiều Phai
Falling in the Fading Afternoon
Ngày hôm xưa nắng đầy tóc em
Yesterday, your hair was full of sunshine
Mình bên nhau khung trời êm đềm
We were together in the old familiar sky
Lụa áo em vờn theo cánh gió
Your silk dress danced in the breeze
Bước chung đôi bát phố chiều cuối tuần
We walked together in the afternoon streets of the last weekend
Hoàng hôn rơi tím còn nhớ ai
Purple twilight falls, I still remember you
Vành trăng khuya treo lờ lững hồn
The late moon hangs, cold and soulless
Nhạt nhòa suốt đêm dài ôi vắng ngắt
Dimmed throughout the long nights, oh, so empty
Nếu như yêu xin người chút ân cần
If you love, I beg you, be gentle
Thời gian cách ngăn đôi mình
Time separates us
Về đâu tháng năm chung tình
Where have the years of love gone
Sao không như mùa thu đẹp thêm khi chết
Why aren't you like autumn, more beautiful when the leaves fall
Trùng khơi sóng ru bờ
The sea waves crash on the shore
Mờ phai cát in chân trần
Fading sands imprint our bare feet
Lối hoang vu khi đời vắng nhau rồi
A deserted path when life separates us
Ngoài song thưa vàng cuối thu
Outside my window, yellow leaves fall in late autumn
Cùng heo may đêm lạnh lẽo sương
The cold north wind brings night's chill and fog
Chợt thèm nắng xuân, thèm hơi gió bấc
I suddenly crave the spring sun, the cold north wind
Cớ sao bao cánh én chưa thấy về?
Why haven't the swallows returned?
Hàng me rơi màu nhớ nhung
On the row of trees, leaves fall, the color of longing
Ngàn mây trôi bên trời mãi không cùng
Thousands of clouds drift across the sky, endlessly
Ngập ngừng khóe môi cười khô héo hắt
My lips hesitate, a dry and withered smile
Cánh hoa rơi âm thầm giữa chiều phai
Petals fall silently in the fading afternoon
Ngày hôm xưa nắng đầy tóc em
Yesterday, your hair was full of sunshine
Mình bên nhau khung trời êm đềm
We were together in the old familiar sky
Lụa áo em vờn theo cánh gió
Your silk dress danced in the breeze
Bước chung đôi bát phố chiều cuối tuần
We walked together in the afternoon streets of the last weekend
Hoàng hôn rơi tím còn nhớ ai
Purple twilight falls, I still remember you
Vành trăng khuya treo lờ lững hồn
The late moon hangs, cold and soulless
Nhạt nhòa suốt đêm dài ôi vắng ngắt
Dimmed throughout the long nights, oh, so empty
Nếu như yêu xin người chút ân cần
If you love, I beg you, be gentle
Thời gian cách ngăn đôi mình
Time separates us
Về đâu tháng năm chung tình
Where have the years of love gone
Sao không như mùa thu đẹp thêm khi chết
Why aren't you like autumn, more beautiful when the leaves fall
Trùng khơi sóng ru bờ
The sea waves crash on the shore
Mờ phai cát in chân trần
Fading sands imprint our bare feet
Lối hoang vu khi đời vắng nhau rồi
A deserted path when life separates us
Ngoài song thưa vàng cuối thu
Outside my window, yellow leaves fall in late autumn
Cùng heo may đêm lạnh lẽo sương
The cold north wind brings night's chill and fog
Chợt thèm nắng xuân, thèm hơi gió bấc
I suddenly crave the spring sun, the cold north wind
Cớ sao bao cánh én chưa thấy về?
Why haven't the swallows returned?
Hàng me rơi màu nhớ nhung
On the row of trees, leaves fall, the color of longing
Ngàn mây trôi bên trời mãi không cùng
Thousands of clouds drift across the sky, endlessly
Ngập ngừng khóe môi cười khô héo hắt
My lips hesitate, a dry and withered smile
Cánh hoa rơi âm thầm giữa chiều phai
Petals fall silently in the fading afternoon
Ngập ngừng khóe môi cười khô héo hắt
My lips hesitate, a dry and withered smile
Cánh hoa rơi âm thầm giữa chiều phai
Petals fall silently in the fading afternoon





Writer(s): Bui Quang An, Khao Mai

Dương Hồng Loan - Áo Mới Cà Mau
Album
Áo Mới Cà Mau
date de sortie
08-12-2014

1 Duyên Phận
2 Hoa Tím Người Xưa
3 Trăng Vỡ Bên Cầu
4 Chạnh Lòng Niệm Hoài Cổ
5 Mưa Rừng
6 Tiễn Người Đi
7 Tâm Sự Đời Tôi
8 Tình Ca Dâng Mẹ
9 Sầu Lẻ Bóng 2
10 Em Đi Trên Cỏ Non
11 Mẹ Cho Con Tất Cả
12 Một Thoáng Duyên Quê
13 Trăng Về Thôn Dã
14 Áo Mới Cà Mau
15 Hoa Điên Điển
16 Em Bỏ Miệt Vườn
17 Hoài Niệm Phật Thích Ca
18 Chiều Nước Lũ
19 Câu Hò Điệu Lý Còn Đây
20 Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
21 Nỗi Nhớ Cha
22 Khổ Tâm
23 Hỏi Nàng Xuân
24 Hoa Tím Ngày Xưa
25 Hoa Tím Lục Bình
26 Mùa Hạ Cuối
27 Mưa Chiều Miền Trung
28 Hoa Đào Năm Trước
29 Chờ Anh Hát Lý Duyên Tình
30 Niềm Thương Nỗi Nhớ
31 Đừng Trách Sáo Sang Sông
32 Ước Nguyện Đầu Xuân
33 Nhớ Người Tình Xa
34 Nhớ Hoài Một Miền Quê
35 Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ
36 Mẹ Tôi
37 Mắt Buồn Miền Trung
38 Những Chiều Mưa Yêu Dấu
39 Tìm Chồng
40 Tiếng Vọng Vu Lan
41 Tâm Sự Nhỏ Bé
42 Rơi Giữa Chiều Phai
43 Phố Đêm
44 Lý Chim Xanh
45 Cô Gái Pako
46 Con Gái Pako
47 Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru
48 Lòng Mãi Yêu Thương
49 Thương Lắm Chị Tôi
50 Nhớ Người Xa (Ft Khưu Huy Vũ)
51 Ngày Xưa Anh Nói
52 Mưa Bụi 2
53 Tình Cây Mía Lau
54 Tình Cây Đu Đủ
55 Tiếng Ễnh Ương Buồn
56 Phải Lòng Cô Gái Bến Tre
57 Bông Ô Môi (Ft Khưu Huy Vũ)
58 Làm Dâu Xứ Lạ
59 Không Phải Tại Chúng Mình
60 Hoa Mười Giờ
61 Trai Tài Gái Sắc (Remix)
62 Tình Nhỏ Mau Quên
63 Thương Em Anh Giấu Trong Lòng
64 Thà Trắng Thà Đen (Remix)
65 Tỉnh Ngộ
66 Lý Phận Người
67 Duyên Phận Lục Bình
68 Hương Sầu Riêng Muộn
69 Nhớ Người Xa
70 Yêu Người Chung Vách
71 Nỗi Buồn Mẹ Tôi
72 Mãi Mãi Một Tình Yêu
73 Tâm Sự Với Anh
74 Chiều Qua Phà Hậu Giang
75 Em Về Kẻo Trời Mưa
76 Hai Đứa Mình Yêu Nhau
77 Xuân Quê Tôi (Tân Cổ)
78 Vì Trong Nghịch Cảnh
79 Sầu Tím Thiệp Hồng
80 Tình Lúa Duyên Trăng
81 Hương Tóc Mạ Non
82 Ngày Xuân Tái Ngộ 1
83 Neu Anh Dung Hen
84 Mộng Ước Đôi Ta
85 Chuyen Tinh Ngheo
86 Cứ Ngỡ Tình Phôi Phai
87 Đẹp Mối Duyên Quê
88 Dinh Menh
89 Tình Quê
90 Lỡ Thương Nhau Rồi
91 Ông Nội Ơi
92 Tình Trắng
93 Tình Dã Tràng
94 Bà Bảy Bán Bánh Bèo
95 Ông Nội Ơi (Beat)
96 Tình Dã Tràng (Beat)
97 Bà Bảy Bán Bánh Bèo (Beat)
98 Tình Trắng (Beat)
99 Ngay Xuan Tai Ngo
100 Noi Lai Tinh Xua
101 Tinh Ngan Doi Bo
102 Chung Mot Dong Song
103 Con De Chung Tinh
104 Cay Ba Dau
105 Bong O Moi
106 Ba Nam
107 Lua Mua Duyen Tham
108 Hanh Phuc Dau Xuan
109 Lk Mời Anh Về Thăm Quê Em
110 Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao
111 Mai Chế Theo Chồng
112 Duyen Kiep

Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.