Lam Trường - Người tình trong mơ - traduction des paroles en russe

Paroles et traduction Lam Trường - Người tình trong mơ




Hỡi em thơ ngây
О ты наивен
Mắt nai dịu dàng
Нежность с глазами лани
Tóc em bay ru cơn gió say
Мои волосы развевались, пьяные ветры.
Chiều viễn phương
Методы измерения размеров
Cuộc tình anh sẽ
Твоя любовь будет ...
Trao cho em
Награждается для детей
Với bao niềm nhớ thương
Своим разумом
Hỡi em xinh xinh
Моя малышка
Hãy mau dừng chân
Поторопись и остановись
anh trong đêm nay
Ты сегодня дома
Nhớ em nhớ thêm
Помни и помни больше.
Một trời hạnh phúc
Блаженный рай.
Xin trao cho em
Пожалуйста, дай мне ...
Với muôn ngàn khát khao
С тысячами тоски.
Giữa lòng đường hoang vắng
Сердце опустошенного.
Một trái tim buồn thật cay đắng
Сердце печально горькая правда
Ôi tiếng yêu nay còn đâu
О, Любовь моя, где это?
ai chờ mong
Кто-нибудь ожидал?
Hạnh phúc tương lai
Счастливое будущее
Nhớ nụ cười thật êm ái
Не забывай улыбаться это гладкость
Lời nói cho hồn mình tái
Слова для твоей парализованной души
Đêm thức trắng tình nhân
Бессонные ночи сонная пара
Rồi những cơn mộng xa mãi
А потом этот сон исчез навсегда
Tình sẽ hận sầu
Будет ненависть и тоска.
Chớ tiếc nuối vãng đớn đau
Не сожалей о былой боли
Rồi sẽ phai mau
Затем исчезнет МАУ
Xin mãi mãi yêu em
Пожалуйста, я всегда буду любить тебя.
qua bao đoạn đường
То ли через рампу
Tình vẫn đợi chờ
Все еще жду.
Cho anh quên đi
Чтобы ты забыл
Trên đôi tay tháng năm xa bay
На руках, месяцы, годы ...
Yêu những phút
Люблю эти минуты заброшенные
Mình sẽ sống trong giấc đã qua
Я буду жить в мечте, которая закончилась.
Hỡi em thơ ngây
О ты наивен
Mắt nai dịu dàng
Нежность с глазами лани
Tóc em bay ru cơn gió say
Мои волосы развевались, пьяные ветры.
Chiều viễn phương
Методы измерения размеров
Cuộc tình anh sẽ
Твоя любовь будет ...
Trao cho em
Награждается для детей
Với bao niềm nhớ thương
Своим разумом
Hỡi em xinh xinh
Моя малышка
Hãy mau dừng chân
Поторопись и остановись
anh trong đêm nay
Ты сегодня дома
Nhớ em nhớ thêm
Помни и помни больше.
Một trời hạnh phúc
Блаженный рай.
Xin trao cho em
Пожалуйста, дай мне ...
Với muôn ngàn khát khao
С тысячами тоски.
Giữa lòng đường hoang vắng
Сердце опустошенного.
Một trái tim buồn thật cay đắng
Сердце печально горькая правда
Ôi tiếng yêu nay còn đâu
О, Любовь моя, где это
ai chờ mong
Кто-нибудь ожидал?
Hạnh phúc tương lai
Счастливое будущее
Nhớ nụ cười thật êm ái
Не забывай улыбаться это гладкость
Lời nói cho hồn mình tái
Слова для твоей парализованной души
Đêm thức trắng tình nhân
Бессонные ночи сонная пара
Rồi những cơn mộng xa mãi
А потом этот сон исчез навсегда
Tình sẽ hận sầu
Будет ненависть и тоска.
Chớ tiếc nuối vãng đớn đau
Не сожалей о былой боли
Rồi sẽ phai mau
Затем исчезнет МАУ
Xin mãi mãi yêu em
Пожалуйста, я всегда буду любить тебя.
qua bao đoạn đường
То ли через рампу
Tình vẫn đợi chờ
Все еще жду.
Cho anh quên đi
Чтобы ты забыл
Trên đôi tay tháng năm xa bay
На руках, месяцы, годы ...
Yêu những phút
Люблю эти минуты заброшенные
Mình sẽ sống trong giấc đã qua
Я буду жить в мечте, которая закончилась.
Yêu tiếng ca đậm đà
Песня о любви смелая
Yêu những đêm ngọc ngà
Обожаю эти ночные жемчужины
Trao cho em
Награждается для детей
Với bao niềm nhớ thương
Своим разумом
Giữa lòng đường hoang vắng
Сердце опустошенного.
Một trái tim buồn thật cay đắng
Сердце печально горькая правда
Ôi tiếng yêu nay còn đâu
О, Любовь моя, где это?
ai chờ mong
Кто-нибудь ожидал?
Hạnh phúc tương lai
Счастливое будущее
Nhớ nụ cười thật êm ái
Не забывай улыбаться это гладкость
Lời nói cho hồn mình tái
Слова для твоей парализованной души
Đêm thức trắng tình nhân
Бессонные ночи сонная пара
Rồi những cơn mộng xa mãi
А потом этот сон исчез навсегда
Tình sẽ hận sầu
Будет ненависть и тоска.
Chớ tiếc nuối vãng đớn đau
Не сожалей о былой боли
Rồi sẽ phai mau
Затем исчезнет МАУ
Xin mãi mãi yêu em
Пожалуйста, я всегда буду любить тебя.
qua bao đoạn đường
То ли через рампу
Tình vẫn đợi chờ
Все еще жду.
Cho anh quên đi
Чтобы ты забыл
Trên đôi tay tháng năm xa bay
На руках, месяцы, годы ...
Yêu những phút
Люблю эти минуты заброшенные
Mình sẽ sống trong giấc đã qua
Я буду жить в мечте, которая закончилась.
Tình sẽ hận sầu
Будет ненависть и тоска.
Chớ tiếc nuối vãng đớn đau
Не сожалей о былой боли
Rồi sẽ phai mau
Затем исчезнет МАУ
Xin mãi mãi yêu em
Пожалуйста, я всегда буду любить тебя.
qua bao đoạn đường
То ли через рампу
Tình vẫn đợi chờ
Все еще жду.
Cho anh quên đi
Чтобы ты забыл
Trên đôi tay tháng năm xa bay
На руках, месяцы, годы ...
Yêu những phút
Люблю эти минуты заброшенные
Mình sẽ sống trong giấc đã qua
Я буду жить в мечте, которая закончилась.





Writer(s): Lam Truong


Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.