Quang Dung - Binh Yen - traduction des paroles en russe

Binh Yen - Quang Dũngtraduction en russe




Binh Yen
Спокойствие
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Спокойствие на миг, чтобы сердце смягчилось
Bình yên ta vào đêm
Спокойствие, мы входим в ночь
Bình yên để đóa hoa ra chào
Спокойствие, чтобы цветок распустился
Bình yên để trăng cao
Спокойствие, чтобы луна взошла
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Спокойствие, чтобы волны ласкали берег
Bình yên không ngờ
Неожиданное спокойствие
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
В моей душе звучит молитва о спокойствии
Bình yên để gió đưa em về
Спокойствие, чтобы ветер принес тебя ко мне
Bình yên ta chờ nghe
Спокойствие, я жду и слушаю
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Слушаю, как любовь стучит в моем сердце
Chờ nghe tình lung linh
Слушаю, как мерцает любовь
Bình yên để nắng soi môi thơm
Спокойствие, чтобы солнце освещало твои сладкие губы
Bình yên ta mừng
Спокойствие, я рад
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Рад, что твои страдания закончились, и ты вернулась в этот уют
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
Рад, что ты познала сострадание любви
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Как будто из бескрайности мы родились заново
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Как будто друг в друге росли и мужали вместе
Như một câu hát ứa ra từ tim
Как песня, льющаяся из сердца
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Давай подарим друг другу эти чистые звуки
Để quên hết khó khăn chia lìa
Чтобы забыть все трудности и расставания
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Спокойствие на миг, чтобы сердце смягчилось
Bình yên ta vào đêm
Спокойствие, мы входим в ночь
Bình yên để đóa hoa ra chào
Спокойствие, чтобы цветок распустился
Bình yên để trăng cao
Спокойствие, чтобы луна взошла
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Спокойствие, чтобы волны ласкали берег
Bình yên không ngờ
Неожиданное спокойствие
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
В моей душе звучит молитва о спокойствии
Bình yên để gió đưa em về
Спокойствие, чтобы ветер принес тебя ко мне
Bình yên ta chờ nghe
Спокойствие, я жду и слушаю
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Слушаю, как любовь стучит в моем сердце
Chờ nghe tình lung linh
Слушаю, как мерцает любовь
Bình yên để nắng soi môi thơm
Спокойствие, чтобы солнце освещало твои сладкие губы
Bình yên ta mừng
Спокойствие, я рад
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Рад, что твои страдания закончились, и ты вернулась в этот уют
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
Рад, что ты познала сострадание любви
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Как будто из бескрайности мы родились заново
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Как будто друг в друге росли и мужали вместе
Như một câu hát ứa ra từ tim
Как песня, льющаяся из сердца
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Давай подарим друг другу эти чистые звуки
Để quên hết khó khăn chia lìa
Чтобы забыть все трудности и расставания
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Спокойствие на миг, чтобы сердце смягчилось
Bình yên ta vào đêm
Спокойствие, мы входим в ночь
Bình yên để đóa hoa ra chào
Спокойствие, чтобы цветок распустился
Bình yên để trăng cao
Спокойствие, чтобы луна взошла
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Спокойствие, чтобы волны ласкали берег
Bình yên không ngờ
Неожиданное спокойствие
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Рад, что твои страдания закончились, и ты вернулась в этот уют
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
Рад, что ты познала сострадание любви
Mừng em ta hát đầy hồn xưa
Рад тебе, моя душа поет, как прежде





Writer(s): Baoquoc

Quang Dung - Tuyển Tập Của Quang Dũng
Album
Tuyển Tập Của Quang Dũng
date de sortie
06-11-2018

1 Vẫn Yêu Em Muôn Trùng
2 Anh Cho Em Mùa Xuân
3 Một Dại Khờ Một Tôi
4 Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
5 Chợt Thấy
6 Buồn Ơi Xin Hãy Vui
7 Bống Bồng Ơi
8 Bình Yên (Song Ca)
9 Nhật Nguyệt
10 Bản Tình Ca Cho Giai Nhân
11 Bài Không Tên Số 37
12 Anh Muốn Nói Yêu Em
13 Rồi Mai Tôi Đưa Em
14 Đêm Chia Xa
15 Đêm Say
16 Đã Muộn Màng
17 Còn Yêu Em Mãi
18 Còn Yêu Em Mãi (Song Ca)
19 Đời Đá Vàng
20 Điệu Blue Cho Biệt Ly
21 Mưa Còn Rơi Mãi Vì Ai
22 Tôi Bỗng Thấy
23 Trên Lối Xưa Em Qua
24 Trở Về Mái Nhà Xưa
25 Tuyết Rơi Mùa Hè
26 Vẫn Yêu Một Người
27 Về Đây Anh Hỡi
28 Yêu Em Hà Nội
29 Mùa Thu Yêu Đương
30 Mùa Xuân Đầu Tiên
31 Sao Vẫn Còn Mưa Rơi
32 Suối Mơ Bài Thơ Bên Suối
33 Tình Khúc Thứ Nhất
34 Con Mai Noi Day
35 Chuyen Cua Toi
36 Mua Dong Co Don
37 Gop La Mua Xuan
38 Cam On Mot Doa Xuan Ngoi
39 Ca Dao Me
40 Anh Sẽ Đến
41 Mot Doi Quen Lang
42 Giấc Mơ Buồn
43 Chiếc lá thu phai
44 Hà Nội Ngày Trở Về
45 Hãy Mang Đến Những Mùa Xuân
46 Bien Can
47 Biển Nghìn Thu Ở Lại
48 Yeu Thuong Mong Manh
49 Chan Tinh
50 Nối Vòng Tay Lớn
51 Thu Hat Cho Nguoi
52 Nho Mua Xua
53 Ai Len Xu Hoa Dao
54 Hạnh Phúc Bay Cao
55 Gửi Người Em Gái
56 Gui Hoa Den Truong
57 Gui Mot Tinh Yeu
58 Dong Le Kho
59 Giao Mua
60 Em Toi
61 Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
62 Du Tinh Yeu Da Mat
63 Doi Mat
64 Diep Khuc Ngu Ngo
65 Đến Bao Giờ Em Đi
66 Hat Mua Buon
67 Hãy Về Với Em
68 Loi Noi Doi Muon Mang
69 Lời Con Xin Chúa
70 LK Lời Tình Buồn, Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em
71 Lặng Nhìn Ta Thôi
72 Lắng Nghe Tôi Hát
73 Lam Sao Toi Biet
74 Dem Cuoi Cung
75 Không Còn Lối Đi Về
76 Khi Bong Bóng Bay
77 Khi Ta Buồn Sầu
78 Khac Khoai
79 Hư Ảo
80 Hối Tiếc
81 Hoài Cảm
82 Hoa Hồng Đêm Noel
83 Khúc Thụy Du
84 De Mac Toi Yeu Em
85 Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
86 Cau Chuyen Tinh Toi
87 Canh Duong Lieu
88 Canh Dieu Con Khong
89 Binh Yen
90 Chieu Hoang
91 Bien Vang
92 Ben Em Ngay Cuoi
93 Bat Chot Ta Yeu Em
94 Ban Tinh Cuoi
95 Bài Tình Cho Giai Nhân
96 Ao Lua Ha Dong
97 Lo Yeu Em Roi
98 Cho Mot Lan Quen
99 Chút Tàn Phai
100 Dau Vet Ngay Ta Yeu
101 Danh Roi Ben Ho
102 Dan Chim Viet
103 Da Lat Lap Dong
104 Còn Ta Với Nồng Nàn
105 Cơn Mưa Phùn
106 Cơn Gió Thoảng
107 Chợt Nghe Em Hát
108 Co Lang Gieng
109 Cõi Vắng
110 Cõi Riêng
111 Cõi Nhớ
112 Co Hoang
113 Cỏ Xưa
114 Chuyển Bến
115 Chút Hương Cho Đời
116 Cõi Yêu Người
117 Người Qua Bóng Tối
118 Nho
119 Nho Nguoi
120 Nhớ Nhau
121 Như Khúc Tình Ca
122 Nhu Giac Mo Dau
123 Như Gió Như Mây
124 Nhung Anh Sao Dem
125 Nhung Mua Hoa Bo Lai
126 Niem Dau Va Thap Gia
127 Nỗi Buồn
128 Noi Chuyen Voi Nguoi Trong Tranh
129 Noi Voi Em Ve Mua Dong
130 Nua Hon Thuong Dau
131 Người Đi Như Nắng Phai
132 Phia Toi Tam Hon Toi
133 Ngo Vang Xon Xao
134 Ngày Đó Không Bao Giờ Đến
135 Mai Nuoi Tiec
136 Me Dau Yeu
137 Mot Doi Nguoi Mot Rung Cay
138 Mot Ngay Toi Hat
139 Mot Ngay Xa Xam
140 Mot Ngay Yeu Em
141 Mot Thoang Chiem Bao
142 Mua Dem
143 Mua Hoa Bo Lai
144 Mua Xuan Tinh Yeu
145 Mua Xuan Tren Dinh Binh Yen
146 Nắng Nơi Chiều Gió
147 Nang Ua Tinh Toi
148 Nang Oi Chieu Gio
149 Ngam Ngui
150 Phố Xưa
151 Que Nha
152 Tinh Cuon May Ngan
153 Tinh Tho
154 Tinh Xanh
155 Tinh Yeu Vua Ra Di
156 Toi Muon Hoi Tai Sao
157 Trai Tim Dai Kho
158 Trang Mo Ben Suoi
159 Tro Ve Dong Song Tuoi Tho
160 Troi Se Nang
161 Tron Kiep Binh Yen
162 Tu Giong Hat Em
163 Tu Khuc Mua Dong
164 Tưởng Niệm
165 Van Con Mua Xuan Cho Em
166 Vi Do La Em
167 Vong Tay Yeu Thuong
168 Xin Ru Muon Mang
169 Tinh Ca Mua Xuan
170 Que Huong Tuoi Tho Toi
171 Tinh Suong Khoi
172 Tinh Khuc Duoi Mua
173 Ra Khoi
174 Sài Gòn Ơi Mãi Nhớ
175 Sai Gon Trong Tam Hon Toi
176 Sao Danh Phu Toi
177 Thong Kho
178 Thu Quyến Rũ
179 Thu Sau
180 Thuyền Viễn Xứ
181 Thuyen Roi Ben Nuoc
182 Tiec Thu
183 Tim bong
184 Tim Anh Troi Ve Em
185 Tinh Cam
186 Tinh Khong Nguoi
187 Tinh Mai Dang Day
188 Ảo Ảnh
189 Tinh Dau Tinh Cuoi
190 Hàn Mặc Tử (Live)
191 Dem Co Don

Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.