Quang Hà - Xin Thoi Gian Qua Mau - traduction des paroles en russe

Xin Thoi Gian Qua Mau - Quang Hàtraduction en russe




Xin Thoi Gian Qua Mau
Пусть время летит быстрее
Buồn nào hơn đêm nay
Есть ли печаль сильнее, чем этой ночью
Buồn nào hơn đêm nay
Есть ли печаль сильнее, чем этой ночью
Khi ngoài kia bão tố đầy trời
Когда за окном бушует непогода
Từng cánh cuốn gió
Каждый лист, подхваченный ветром,
Rơi vào lòng đêm thâu
Падает в объятия ночи
Thương thầm mối tình ngâu
Тайно тоскую по нашей любви, разделенной, как звезды Вега и Альтаир
Ngày về ôi xa quá
День возвращения так далек
Cánh nhạn còn miệt mài
Ласточки все еще упорно летят
Trong nắng hồng say
В розовом манящем свете
Lạc bầy chim chíu chít
Потерянный среди щебечущих птиц
Hai phương trời cách biệt
Мы на разных концах света
Đêm chờ đêm mong
Ночи ожиданий и надежд
Ta đã quen, quen từng hơi thở
Я привык, привык к твоему дыханию
Quen tiếng cười sóng mát đưa tin
К твоему смеху и волнам, несущим вести
Tám mùa đông cây rừng khô trụi
Восемь зим деревья стояли голые
Chưa bao giờ một phút sống xa nhau
Но мы ни на минуту не расставались
Thương những đêm trăng soi xóm vắng
Я вспоминаю те ночи, когда луна освещала тихую деревню
Đưa em về anh viết thành bài ca
Провожая тебя, я сочинял песни
Thương những khi trưa nghiêng nắng đổ
Я вспоминаю летний полдень, когда солнце клонилось к закату
Hắt hiu buồn tiếng vọng nhè nhẹ đưa
Тихий, грустный отзвук доносился до меня
Buồn nào hơn đêm nay
Есть ли печаль сильнее, чем этой ночью
Buồn nào hơn đêm nay
Есть ли печаль сильнее, чем этой ночью
Khi tình xuân đã úa bụi đời
Когда наша весенняя любовь покрылась пылью
Nhiều lúc muốn trách móc
Иногда я хочу упрекнуть тебя
Hay giận hờn vu
Или беспричинно обидеться
Chỉ làm phí ngày thơ
Только зря трачу наши поэтические дни
rằng sau mưa bão
Даже если после бури
Gió hiền hòa lại về
Вернется ласковый ветер
Vẫn thấy lòng hoang vu
Я все равно чувствую пустоту
Cuộc đời
Жизнь это тлен
Bôn ba chi xứ người
Зачем скитаться по чужим краям
Khi mình còn đôi tay
Пока у нас есть руки





Writer(s): Phuonglam

Quang Hà - Tuyển Tập Của Quang Hà
Album
Tuyển Tập Của Quang Hà
date de sortie
04-10-2018

1 Tình Chợt Đến Chợt Đi
2 Lời Yêu Xưa
3 Một Ngày Đà Lạt
4 Lặng Thầm
5 Một Thuở Yêu Người Remix
6 Don Xuan Nay Nho Xuan Xua
7 Khóc Một Mình
8 Xin Thoi Gian Qua Mau
9 Sự Thật Về Lời Chia Tay
10 Sứ Giả Như Lai
11 Sĩ Tử Cứu Thế
12 Sầu Đông
13 Sài Gòn Sau Mưa
14 Rồi Mai Đây
15 Quay Lưng Lại Mình Ôm Nhau
16 Thắp Sáng Niềm Tin
17 Phút Đầu Tiên
18 Nuoi Tiec
19 Những Ngọn Nến Trong Đêm
20 Ngẫu Hứng Phố
21 Ngắm Sao
22 Nếu Như
23 Nắng chiều
24 Nam Mô A Di Đà Phật
25 Phố Sài Gòn
26 Một lần dang dở
27 Thiên Đường Trở Lại
28 Tình Cuồng Say
29 Xuân Yêu Thương
30 Xuan Nay Con Khong Ve
31 Xin Lỗi Mẹ
32 Xí Muội Ơi
33 Vũ Điệu Samba
34 Viet Thu Cho Em
35 Tiếng Sét Tình Yêu
36 Vết Chân Tròn Trên Cát
37 Tự Khúc Mùa Đông
38 Trên Phim Tình Buồn
39 Trái Tim Lìa Đời
40 Trái Tim Anh Đâu Rồi
41 Tơ Vương
42 Tình Yêu Màu Gì
43 Tình Quê
44 Tình Đẫ Bay Xa
45 Vẫn Hát Khúc Thời Gian
46 Mẹ Yêu Ơi
47 Lời Nguyện Giáng Sinh
48 Lỡ Yêu Em
49 Đành Cách Xa
50 Con Duong Thenh Thang
51 Có Nhớ Đêm Nào
52 Cô Bé Mắt Nai
53 Chuyến Xe Cuộc Đời
54 Chút Gì Để Nhớ
55 Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa
56 Cát Bụi
57 Buồn
58 Bốn Mùa Hà Nội
59 Bởi Thế Ta Yêu Nhau
60 Bình An Ra Khơi
61 Anh Không Muốn Ta Làm Bạn Bình Thường Thế Đâu
62 Chim Sáo Ngày Xưa
63 Dĩ Vãng Tình Yêu
64 Đò Chiều 1
65 Đời Có Gì Không
66 Lí Lắc Đuôi Gà
67 Lạc Lối
68 Không
69 Katy Katy
70 Hoa Từ Bi
71 Hoa Ban
72 Hao Hoa
73 Hạ Vương
74 Hà Nội Dáng Xuân
75 Gọt Xuân
76 Gọi
77 Giọt Nước Mắt Đàn Ông
78 Gặp Em Trên Phố Biển
79 Em Khong Phai Nguoi Co Loi
80 Duyên Nợ Tang Bồng
81 Doi Tra
82 Đêm Bình Yên
83 Ngỡ Quên Tình Đầu
84 Bây Giờ Và Mãi Mãi
85 Xe Đạp Đôi Xuống Phố
86 1000 Lý Do Anh Đặt Ra
87 Sóng Xa Bờ
88 Yêu Một Mình
89 Cơn Mưa Tình Yêu
90 Có Những Điều Bình Thường
91 Bóng Đêm Tình Yêu
92 Hoa Cưới

Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.