Quang Hà - Xuan Nay Con Khong Ve - traduction des paroles en russe

Xuan Nay Con Khong Ve - Quang Hàtraduction en russe




Xuan Nay Con Khong Ve
Весна, в которую я не вернусь
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Знаю, мама, ты ждешь вестей от меня,
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Видя, как абрикосы цветут золотом на склоне.
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
В прошлом году я обещал вернуться ранней весной,
Nay én bay đầy trước ngõ
Ласточки уже кружат у порога,
tin con vẫn xa ngàn xa
А я всё ещё далеко, так далеко.
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
О, как помню ту весну, когда небо было мирным,
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Звуки новогодних фейерверков разносились повсюду.
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Под соломенной крышей, у тёплого очага,
Trông bánh chưng chờ trời sáng
Мы ждали рассвета, глядя на пирог «баньчынг»,
đỏ hây hây những đôi đào
Щеки пылали румянцем, словно персики.
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
Если я не вернусь, тебе, мама, будет очень грустно,
Mái tranh nghèo không người sửa sang
Наш скромный дом останется без ремонта,
Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân
В саду не расцветут весенние цветы,
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai
Детишки будут ждать своего старшего брата,
Sẽ đem về cho áo mới
Который привезет им новую одежду,
Ba ngày xuân đi khoe xóm giềng
Чтобы щеголять в ней все три дня праздника перед соседями.
Con biết không về mẹ chờ em trông
Я знаю, если не вернусь, ты будешь ждать и надеяться,
Nhưng nếu con về bạn thương mong
Но если я вернусь, друзья будут меня упрекать.
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
Столько ребят встречают весну на поле боя,
Không lẽ riêng mình êm ấm
Неужели я один буду в тепле и уюте?
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
Мама, в эту весну меня не будет дома.
Mẹ thương con xin đợi ngày mai...
Прошу тебя, мама, дождись меня, дождись завтрашнего дня...





Quang Hà - Tuyển Tập Của Quang Hà
Album
Tuyển Tập Của Quang Hà
date de sortie
04-10-2018

1 Chuyến Xe Cuộc Đời
2 Chút Gì Để Nhớ
3 Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa
4 Cát Bụi
5 Buồn
6 Bốn Mùa Hà Nội
7 Bởi Thế Ta Yêu Nhau
8 Bình An Ra Khơi
9 Anh Không Muốn Ta Làm Bạn Bình Thường Thế Đâu
10 Chim Sáo Ngày Xưa
11 Dĩ Vãng Tình Yêu
12 Đò Chiều 1
13 Đời Có Gì Không
14 Lí Lắc Đuôi Gà
15 Lạc Lối
16 Không
17 Katy Katy
18 Hoa Từ Bi
19 Hoa Ban
20 Hao Hoa
21 Hạ Vương
22 Hà Nội Dáng Xuân
23 Gọt Xuân
24 Gọi
25 Giọt Nước Mắt Đàn Ông
26 Gặp Em Trên Phố Biển
27 Em Khong Phai Nguoi Co Loi
28 Duyên Nợ Tang Bồng
29 Doi Tra
30 Đêm Bình Yên
31 Ngỡ Quên Tình Đầu
32 Bây Giờ Và Mãi Mãi
33 Cô Bé Mắt Nai
34 Có Nhớ Đêm Nào
35 Con Duong Thenh Thang
36 Đành Cách Xa
37 Lỡ Yêu Em
38 Lời Nguyện Giáng Sinh
39 Mẹ Yêu Ơi
40 Vẫn Hát Khúc Thời Gian
41 Tình Đẫ Bay Xa
42 Tình Quê
43 Tình Yêu Màu Gì
44 Tơ Vương
45 Trái Tim Anh Đâu Rồi
46 Trái Tim Lìa Đời
47 Trên Phim Tình Buồn
48 Tự Khúc Mùa Đông
49 Vết Chân Tròn Trên Cát
50 Tiếng Sét Tình Yêu
51 Viet Thu Cho Em
52 Vũ Điệu Samba
53 Xí Muội Ơi
54 Xin Lỗi Mẹ
55 Xuan Nay Con Khong Ve
56 Xuân Yêu Thương
57 Tình Cuồng Say
58 Thiên Đường Trở Lại
59 Một lần dang dở
60 Phố Sài Gòn
61 Nam Mô A Di Đà Phật
62 Nắng chiều
63 Nếu Như
64 Ngắm Sao
65 Ngẫu Hứng Phố
66 Những Ngọn Nến Trong Đêm
67 Nuoi Tiec
68 Phút Đầu Tiên
69 Thắp Sáng Niềm Tin
70 Quay Lưng Lại Mình Ôm Nhau
71 Rồi Mai Đây
72 Sài Gòn Sau Mưa
73 Sầu Đông
74 Sĩ Tử Cứu Thế
75 Sứ Giả Như Lai
76 Sự Thật Về Lời Chia Tay
77 Xin Thoi Gian Qua Mau
78 Khóc Một Mình
79 Don Xuan Nay Nho Xuan Xua
80 Một Thuở Yêu Người Remix
81 Lặng Thầm
82 Một Ngày Đà Lạt
83 Lời Yêu Xưa
84 Tình Chợt Đến Chợt Đi
85 Xe Đạp Đôi Xuống Phố
86 1000 Lý Do Anh Đặt Ra
87 Sóng Xa Bờ
88 Yêu Một Mình
89 Cơn Mưa Tình Yêu
90 Có Những Điều Bình Thường
91 Bóng Đêm Tình Yêu
92 Hoa Cưới

Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.