Thanh Ha - Bài Ca Tình Nhớ - Khúc Tình Dối Gian - traduction des paroles en russe




Bài Ca Tình Nhớ - Khúc Tình Dối Gian
Песня Тоски по Любви - Ложная Любовная Мелодия
Một tình khúc hát cho người dấu yêu
Песню о любви для дорогого человека
Một bài hát vấn vương dấu lệ
Мелодию, где слеза затаилась
Để tưởng nhớ chút duyên tình chúng ta
Чтоб вспомнить нашу мимолётную любовь
Hơi hương chưa phai niềm nhớ
Былый аромат не стёр печаль
Để bôi xóa câu hứa luôn sắc son
Чтоб стереть клятву о вечной верности
Lời thề ước ta trao ngày xưa
Обеты, что дарили мы когда-то
Em chim én như đang muốn bứt mây
Ты, как ласточка, рвёшься к облакам
Vẽ xuân đời bằng chiếc cánh non
Рисуя весну юным крылом
Thôi xin không yêu nữa, xin hãy không yêu trái ngang
Прошу, не люби больше, оставь из-за невзгод
Xin không yêu người nữa, xin nguôi bao khát khao đam
Не люби другую, усмири страсть и мечты
Trong đêm sâu thẳm, ôi anh thấy yêu thương xót xa
В ночной глубине, любовь - лишь мука для меня
Rồi đêm qua vẫn qua, bao thương nhớ dâng trong
Ночь миновала, а тоска растёт во сне
Ơi anh thương yêu hỡi, em đã ăn năn ngày tháng qua
О любимый, я раскаялась в прошлом
Xin anh thôi đừng trách năm xưa em đã lừa dối anh
Не кори за обман былых времён
Trong đêm u tối, em lỡ sa chân lạc dấu xưa
В тёмной ночи сбилась с прежнего пути
Em như bướm non đam qua muôn ngàn sắc hương
Я как мотылёк, что манил цветов аромат
Biết đang vui trăng quyến nay đã rêu phong phủ lối đi
Знаю, луна манила - теперь тропы в мохе
Bao đêm em nằm khóc thương cho mối duyên tình chết non
Ночи плача о любви, что умерла так рано
đời quá cay đắng khi sống bên ai chẳng chút yêu
Ибо жизнь горька с тем, кого не люблю
Kỷ niệm như bóng ma vẫn mang hương vào trái tim
Тени прошлого несут в сердце прежний запах
Vẫn mãi nhớ đến em nhớ em
Всё помню тебя, всё тоскую по тебе
Sẽ sống với giấc muôn đời
Останусь с мечтою навеки
Rồi tình đến những nơi nào chúng ta
Любовь придёт туда, где мы с тобой
Đã ấm áp những ân tình
Дарили тепло нежности былой
Tình thương đau, hay không em?
Любовь - это боль, знаешь ли ты?
một kiếp ta xin chờ nhau
В этой жизни буду ждать тебя
Sao cho tháng năm, tháng năm phôi pha
Пусть проходят годы, годы уносят всё
Bao kỷ niệm đã quá in sâu
Но воспоминанья глубоки
Ơi anh thương yêu hỡi, em đã ăn năn ngày tháng qua
О любимый, я раскаялась в прошлом
Xin anh thôi đừng trách năm xưa em đã lừa dối anh
Не кори за обман былых времён
Trong đêm sâu thẳm, em lỡ sa chân lạc dấu xưa
В ночной глубине сбилась с прежнего пути
Em như bướm non đam qua muôn ngàn sắc hương
Я как мотылёк, что манил цветов аромат
Trong đơn thao thức, hỡi ánh sáng biết đâu bóng em
В тоске бессонной, о свет, где твой образ?
Em thơ ngây phương ấy, xôn xao hoa nắng theo chân em
Ты невинна там, где цветы и солнце с тобой
Thôi anh sẽ không tiếc thương, luyến tiếc bao ngày đã qua
Не стану жалеть о минувших днях
Cuộc đời sẽ im vắng, ôi sẽ vắng xa thiếu em
Жизнь опустеет, о, без тебя умолкнет
Ơi anh thương yêu hỡi, em đã ăn năn ngày tháng qua
О любимый, я раскаялась в прошлом
Xin anh thôi đừng trách năm xưa em đã lừa dối anh
Не кори за обман былых времён
Trong đêm u tối, em lỡ sa chân lạc dấu xưa
В тёмной ночи сбилась с прежнего пути
Em như bướm non đam muôn ngàn sắc hương
Я как мотылёк, что манил цветов аромат
Trong đơn thao thức, hỡi ánh sáng biết đâu bóng em
В тоске бессонной, о свет, где твой образ?
Em thơ ngây phương ấy, xôn xao hoa nắng theo chân em
Ты невинна там, где цветы и солнце с тобой
Thôi anh sẽ không tiếc thương, luyến tiếc bao ngày đã qua
Не стану жалеть о минувших днях
Cuộc đời sẽ im vắng, ôi sẽ vắng xa thiếu em
Жизнь опустеет, о, без тебя умолкнет





Writer(s): Bùi Thanh Tuấn, Do Dinh Phuc, Doan Chuan, đức Huy, Khánh Băng, Le Quoc Dung, Nguyen Minh Anh, Nguyen Ngoc Thach, Pham Dinh Chuong, Trịnh Công Sơn, Trịnh Nam Sơn, Trường Sa, Từ Linh, Tuấn Khanh, Viet Hung, Vũ Xuân Hùng


Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.