Tran Thai Hoa - Trả Lại Em Yêu (feat. Loan Chau) - traduction des paroles en russe

Paroles et traduction Tran Thai Hoa - Trả Lại Em Yêu (feat. Loan Chau)




Trả lại em yêu khung trời Đại học
Bounce baby sky University
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Дочь, уличное дерево дуй Тан, тень
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Послеобеденный кампус, облако, открытый, зеленый
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt
Следы на дороге все еще не исчезли.
Trả lại em yêu khung trời mùa hạ
Отскок, детская рамка, открытый, летний
Ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng
Лампа Хиу Хиу так что пальма резиденция
Vài giọt mưa sa hôn mềm trên
Несколько капель дождя поцелуй в щеку
Tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa
Волосы спутанные dáng em hiòn hòa
Anh sẽ ra đi về miền cát nắng
Ты выйдешь на песок солнце
Nơi quê hương mịt thuốc súng
Там, где был дом, был слепой порох.
Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
Он исчезнет в необъятных владениях.
Cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng
Сильный ветер, каждую ночь холодно.
Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
Я оставлю тяжелый багаж, который ...
Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
Принеси след сой эра невинности
Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
Привнеси любовь в память.
Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về
Он уйдет, не жди этого дня.
Trả lại em yêu con đường học trò
Bounce I love the road learning game
Những ngày thủ đô tưng bừng phố
В эти дни улицы столицы ликуют.
Chủ nhật uyên ương hẹn đây đó
Воскресные влюбленные встречаются то тут, то там.
Uống ly chanh đường uống môi em ngọt
Пейте лимонный сахар пейте ваши губы сладки
Trả lại em yêu mối tình vời vợi
Вернись я люблю люблю танк
Ngôi trường thân yêu bạn mới
Школа дорогие старые друзья новые
Đường buồn anh đi bao giờ cho tới
Расстроенный, он никогда не отпускает
Nỗi đau cao vời nỗi đau còn dài
Боль, высокая боль дольше.
Trả lại em yêu
Верни мою любовь
Trả lại em yêu
Верни мою любовь
Mây trời xanh ngát
Облака, открытый воздух, зеленый цвет





Writer(s): Phạm Duy


Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.