Đàm Vĩnh Hưng - Lạc Mất Mùa Xuân (Remix) - traduction des paroles en russe




Lạc Mất Mùa Xuân (Remix)
Потерянная Весна (Remix)
Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng
Привел тебя, чтоб жизнь моя пустой уж не была
Tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc tình
Сердца влюбились, отдал я всю нежность тебе
Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết
Те годы подарили нам любовь такую искреннюю
Nhưng ái ân để phôi pha
Но страсть ушла, увяла вдруг
Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi
Вынужден принять, уходишь ты под дождь, что льется с высоты
Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi
Молча на причале стою, смотрю, как лодка уплывает
Nhưng tháng năm đếm theo mùa thu chết
Но годы считают листья, осень умирает
Nhưng thu chết
Но осень мертва
Xuân về cho cây xanh
Весной деревья зеленеют
Cớ riêng mình anh lạc mất mùa xuân
Почему лишь я свою весну теряю?
Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng
Ночью слушаю, как душа тоскует
Bến sông anh trông đầu non trăng xế
У реки жду, на вершине гор луна садится
Thương bèo trôi theo sông nước
Жаль, несет теченьем ряску
Biết bây giờ em lạc bước về đâu?
Знать бы, где сейчас ты, заблудившись, бродишь?
Tương về thương đôi mắt nâu
Вспоминаю, милая, карие глаза
Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao
Ночью в темноте ищу средь звезд тебя
Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng
Сижу всю ночь, забыв печаль, тоску в горьком хмеле
Cơn say đắm sóng dâng cao ngọn thuỷ triều
Опьяненный страстью, вал вздымается, прилив настал
Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc
И вижу образ твой, что на дне бокала исчезает
Đôi mắt u buồn thiên thu
Грустный взгляд навеки замкнут
Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say
А после утра тучи уплывут, похмелье пройдет
Tình đã xa vắng, nỗi nhớ vẫn còn đâu đây
Чувства ушли, а боль тоски все здесь же живет
Nhưng tháng năm đếm theo mùa thu chết
Но годы считают листья, осень умирает
Nhưng thu chết
Но осень мертва
Xuân về cho cây xanh
Весной деревья зеленеют
Cớ sao tình ta chỉ mùa thu?
Почему любовь лишь осенью нам была?
Đêm đêm nằm nghe hồn tương
Ночью слушаю, как душа тоскует
Bến sông đầu non tàn canh bóng xế
У реки, на горной peak ночь сменила тень
Thương bèo trôi theo muôn hướng
Жаль, несет теченьем ряску
Biết bây giờ em lạc bước về đâu?
Знать бы, где сейчас ты, заблудившись, бродишь?
Em ơi, chờ em đến kiếp nao?
Милая, ждать до какой уж жизни мне?
Xin cho ngày sau mình mãi bên nhau
Чтоб в будущем мы были вместе навсегда
Hoh hoh hoh
Хо-хо-хо
Xuân về cho cây xanh
Весной деревья зеленеют
Cớ sao tình ta chỉ mùa thu?
Почему любовь лишь осенью нам была?
Đêm đêm nằm nghe hồn tương
Ночью слушаю, как душа тоскует
Bến sông đầu non tàn canh bóng xế
У реки, на горной peak ночь сменила тень
Thương bèo trôi theo sông nước
Жаль, несет теченьем ряску
Biết bây giờ em lạc bước về đâu?
Знать бы, где сейчас ты, заблудившись, бродишь?
Em ơi, chờ em đến kiếp nao?
Милая, ждать до какой уж жизни мне?
Xin cho ngày sau mình mãi bên nhau
Чтоб в будущем мы были вместе навсегда






Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.