Bùi Anh Tuấn - Mẹ Ơi! Tết Vạn Dặm Xa - перевод песни на русский

Текст и перевод песни Bùi Anh Tuấn - Mẹ Ơi! Tết Vạn Dặm Xa




Đã đến giờ xem pháo hoa, chờ giao thừa ghé ngang nhà
Пришло время посмотреть фейерверк, ожидая, когда канун Нового года придет к нам домой
Chắc mẹ lại ngồi thẫn thờ rồi khóc đúng không?
Вы, должно быть, сидели там и плакали, верно?
Mình con nơi xứ xa, tự nhiên nước mắt nhạt nhòa
Я в далекой стране, мои слезы естественны.
Nhớ từng mùi hương chớm Xuân, nhớ cha, nhớ mẹ
Помню каждый запах весны, помню папу, помню маму
Từng ước bay cao, từng khát khao đôi cánh nào
Всегда мечтал взлететь высоко, всегда мечтал о крыльях
Từng chỉ sống cho riêng mình, bất chấp những điều quý giá
Раньше я жил для себя, несмотря на драгоценные вещи
Mẹ chẳng mong gấm nhung giàu sang, biết cuộc sống đâu dễ dàng
Я не хочу быть богатым, я знаю, жизнь нелегка
Chỉ cần sớm chiều, bình yên chẳng lo âu nhiều
Только ранним вечером, покой не сильно беспокоит
Mẹ chẳng mong ước con ngôi sao, tỏa sáng trên cao thật cao
Я не хочу, чтобы ты был звездой, сияющей высоко
Để những khi một mình, nào đâu mẹ chở che
Когда ты один, у тебя нет матери.
Từng ước bay cao, từng khát khao đôi cánh nào
Всегда мечтал взлететь высоко, всегда мечтал о крыльях
Từng chỉ sống cho riêng mình, bất chấp những điều quý giá
Раньше я жил для себя, несмотря на драгоценные вещи
Mẹ chẳng mong gấm nhung giàu sang, biết cuộc sống đâu dễ dàng
Я не хочу быть богатым, я знаю, жизнь нелегка
Chỉ cần sớm chiều, bình yên chẳng lo âu nhiều
Только ранним вечером, покой не сильно беспокоит
Mẹ chẳng mong ước con ngôi sao, tỏa sáng trên cao thật cao
Я не хочу, чтобы ты был звездой, сияющей высоко
Để những khi một mình, nào đâu mẹ chở che
Когда ты один, у тебя нет матери.
Mẹ dõi theo tới trăm dặm xa, chỉ mong Tết con về nhà
Я наблюдал за тобой за сотни миль отсюда, просто желая, чтобы ты вернулся домой
chân lấm bùn, bàn tay gió sương bụi đường
Парашют, ноги в грязи, ветер в руках, туман, пыльная дорога
Mẹ vẫn dang cánh tay chở che, đói no hay sang hèn
Я все еще прикрываю свои руки, независимо от того, голоден я или труслив
Tết xa trăm dặm xa, mẹ ơi, con muốn về nhà
За сто миль отсюда, мама, я хочу вернуться домой
Mẹ chẳng mong gấm nhung giàu sang, biết cuộc sống đâu dễ dàng
Я не хочу быть богатым, я знаю, что жизнь нелегка
Mẹ dõi theo tới trăm dặm xa, chỉ mong Tết con về nhà
Я наблюдал за тобой за сотни миль отсюда, просто желая, чтобы ты вернулся домой
chân lấm bùn, bàn tay gió sương bụi đường
Парашют, ноги в грязи, ветер в руках, туман, пыльная дорога
Mẹ vẫn dang cánh tay chở che, đói no hay sang hèn
Я все еще прикрываю свои руки, голодный или трусливый
Tết xa trăm dặm xa, mẹ ơi, con muốn về nhà
За сто миль отсюда, мама, я хочу вернуться домой
Đường quê gập ghềnh khó đi, sao trái tim cứ thầm thì?
Дорога трудна, почему сердце шепчет?
Ước được mẹ dắt tay đi hết một đời
Я бы хотел, чтобы ты всю жизнь держала меня за руку.
Ngày xưa mẹ đánh bằng roi, đã ngỡ đau nhất trên đời
Давным-давно я испытывал самую сильную боль в мире
Đến giờ người đời đánh con không cần đòn roi
До сих пор люди били меня без кнута
Tết nào Tết của con khi mãi xa mẹ?
Какой у тебя новый год, когда ты далеко от меня?






Авторы: Tue Nhat


Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.