Bằng Kiều - Một Ngày Mùa Đông - перевод текста песни на английский

Текст и перевод песни Bằng Kiều - Một Ngày Mùa Đông




Một Ngày Mùa Đông
A Winter Day
Rồi một ngày trời không biếc xanh
Then one day the sky wasn't blue
Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
Then one day the trees stood bare
cơn gió mang mùa đông tới
And the wind brought winter near
Cuốn bay theo đám vàng rơi
Sweeping away the fallen yellow leaves
Bờ cỏ này giọt sương đã tan
On this grass, the dew has melted away
Bậc thềm này còn in dấu chân
On these steps, your footprints still remain
Mùa đông tới anh chờ em mãi
Winter comes, I wait for you forever
hoa thu sang nay đã úa tàn
The autumn flowers and leaves have withered today
Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
Now I know, I know I've lost you
Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Winter days arrive, I hear no distant drizzle
Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
My heart aches, but my heart still whispers
Còn yêu mãi
I still love you
Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
Now I know, I know I've lost you
Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Winter days arrive, I hear no distant drizzle
Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
My heart aches, but my heart still whispers
Anh mãi yêu em...
I will always love you...
Anh mãi yêu em...
I will always love you...
Anh vẫn yêu em...
I still love you...
Rồi một ngày trời không biếc xanh
Then one day the sky wasn't blue
Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
Then one day the trees stood bare
cơn gió mang mùa đông tới
And the wind brought winter near
Cuốn bay theo đám vàng rơi
Sweeping away the fallen yellow leaves
Bờ cỏ này giọt sương đã tan
On this grass, the dew has melted away
Bậc thềm này còn in dấu chân
On these steps, your footprints still remain
Mùa đông tới anh chờ em mãi
Winter comes, I wait for you forever
hoa thu sang nay đã úa tàn
The autumn flowers and leaves have withered today
Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
Now I know, I know I've lost you
Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Winter days arrive, I hear no distant drizzle
Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
My heart aches, but my heart still whispers
Còn yêu mãi
I still love you
Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
Now I know, I know I've lost you
Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Winter days arrive, I hear no distant drizzle
Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
My heart aches, but my heart still whispers
Còn yêu mãi
I still love you
Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
Now I know, I know I've lost you
Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Winter days arrive, I hear no distant drizzle
Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
My heart aches, but my heart still whispers
Còn yêu mãi
I still love you
Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
Now I know, I know I've lost you
Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Winter days arrive, I hear no distant drizzle
Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
My heart aches, but my heart still whispers
Còn yêu mãi
I still love you
Giờ đây em đã biết, đã biết mất anh rồi đấy
Now you know, you know you've lost me
Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Winter days arrive, I hear no distant drizzle
Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
My heart aches, but my heart still whispers
Còn yêu mãi
I still love you
Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
Now I know, I know I've lost you
Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Winter days arrive, I hear no distant drizzle
Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
My heart aches, but my heart still whispers
Còn yêu mãi
I still love you





Авторы: Bang Kieu, Bảo Chấn


Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.