Chế Linh - Mình Nhớ Nhau Không - перевод текста песни на русский

Mình Nhớ Nhau Không - Chế Linhперевод на русский




Mình Nhớ Nhau Không
Помнишь ли ты меня?
Còn nhớ không em, còn nhớ không em?
Помнишь ли ты меня, помнишь ли ты меня?
Đường xưa lối như dấu chân bước nhỏ em về
Старая дорога, словно следы твоих маленьких ножек,
Trong giấc ngủ dáng xưa não nề
В моих снах твой прежний облик печален,
Một giấc chiêm bao, tình cũng tan mau
Одно лишь видение, и любовь быстро тает.
Từ nay thôi nhé, hai chúng ta đứa mỗi con đường
С этого момента, у каждого из нас свой путь,
Em trả lại ân tình lúc đầu
Ты возвращаешь мне мою первую любовь,
Còn luyến lưu chi thà cố quên đi
Зачем цепляться за прошлое, лучше постараться забыть.
Trang thư xưa dấu mực hoa sim tím buồn
Старые письма, исписанные чернилами цвета печальных лепестков сими,
Trả lại, ta trả lại lâu rồi
Я вернул их тебе давно,
cầu xin nhau phai mờ nhạt nhoà tình xa xưa
И молю, чтобы померкли и исчезли воспоминания о былой любви,
Tình đã quên chưa, thôi giã biệt phút giây tạ từ
Разве ты еще не забыла? Прощай, прощальный миг,
Còn luyến lưu chi, mình cố quên đi
Зачем цепляться за прошлое, давай постараемся забыть.
Còn nhớ không em, còn nhớ không em?
Помнишь ли ты меня, помнишь ли ты меня?
Trường xưa lối len lén trong giấc ngủ đêm về
Старая школа, знакомая дорога крадется в мои сны,
Em bóng nhỏ dáng xưa não nề
Твоя хрупкая фигура, твой прежний печальный облик,
Còn nhớ không em, còn nhớ không em?
Помнишь ли ты меня, помнишь ли ты меня?
Hẹn xa xưa
Давние свидания,
Thôi gió mưa cũng chẳng trả lời
Ветер и дождь не ответят мне,
Tôi hỏi chắc không trả lời
Даже если я спрошу, они не ответят,
nhớ nhung chi, tình đã ra đi
Зачем тосковать, любовь уже ушла.
Trang thư xưa dấu mực hoa sim tím buồn
Старые письма, исписанные чернилами цвета печальных лепестков сими,
Rất buồn như kỷ niệm chúng mình
Так печальны, как наши воспоминания,
tình phôi pha đơn giọt lệ đầy, đã mong manh
И любовь угасает, одинокая слеза полна хрупкой надежды,
Lệ nào long lanh, con mắt đỏ phút giây tạ từ
Какие же слезы блестят, глаза покраснели в момент прощания,
Còn nhớ không em, còn nhớ không em?
Помнишь ли ты меня, помнишь ли ты меня?
Còn nhớ không em, còn nhớ không em?
Помнишь ли ты меня, помнишь ли ты меня?
Trường xưa lối len lén trong giấc ngủ đêm về
Старая школа, знакомая дорога крадется в мои сны,
Em bóng nhỏ dáng xưa não nề
Твоя хрупкая фигура, твой прежний печальный облик,
Còn nhớ không em, còn nhớ không em?
Помнишь ли ты меня, помнишь ли ты меня?
Hẹn xa xưa
Давние свидания,
Thôi gió mưa cũng chẳng trả lời
Ветер и дождь не ответят мне,
Tôi hỏi chắc chẳng trả lời
Даже если я спрошу, они точно не ответят,
nhớ nhung chi, tình đã ra đi
Зачем тосковать, любовь уже ушла.
Trang thư xưa dấu mực hoa sim tím buồn
Старые письма, исписанные чернилами цвета печальных лепестков сими,
Rất buồn như kỷ niệm chúng mình
Так печальны, как наши воспоминания,
tình phôi pha đơn giọt lệ đầy, đã mong manh
И любовь угасает, одинокая слеза полна хрупкой надежды,
Lệ nào long lanh, con mắt đỏ phút giây tạ từ
Какие же слезы блестят, глаза покраснели в момент прощания,
Còn nhớ không em, còn nhớ không em?
Помнишь ли ты меня, помнишь ли ты меня?
Còn nhớ không em, còn nhớ không em?
Помнишь ли ты меня, помнишь ли ты меня?
Còn nhớ không em, còn nhớ không em?
Помнишь ли ты меня, помнишь ли ты меня?
Còn nhớ không em, còn nhớ không em?
Помнишь ли ты меня, помнишь ли ты меня?





Авторы: Thu Anh Viet

Chế Linh - CHẾ LINH - ANTHOLOGY 1983 - 1989
Альбом
CHẾ LINH - ANTHOLOGY 1983 - 1989
дата релиза
01-01-1983

1 Nhan Dien Thoi Gian
2 Nhung Con Duong Pho Thi
3 Vùng Trước Mặt
4 Tình Vỗ Cánh Bay
5 Nu Cuoi Trong Mat Em
6 Xin Dung Yeu Toi
7 Lá thư đô thị
8 Ngày Đó Xa Rồi
9 Xin Làm Người Xa Lạ
10 Buồn Trong Kỷ Niệm
11 Lời Cho Người Tình Phụ
12 Đoạn Tái Bút
13 Một Người Đi
14 Mùa Thu Trong Mưa
15 Chuyện Chúng Mình
16 Lời Lữ Khách
17 Đêm Buồn Tỉnh Lẻ
18 Con Đường Mang Tên Em
19 Bông Cỏ May
20 Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối
21 Sao Đổi Ngôi
22 Buồn Tàn Thu
23 Đôi Ngả Chia Ly
24 Thương Hận
25 Xin Vẫy Tay Chào
26 Tình Chết Theo Đàn
27 Như Một Cơn Mê
28 Những Bước Chân Âm Thầm
29 Phiên Khúc Một Chiều Mưa
30 Giận Nhau Một Tuần
31 Trong Tầm Mắt Đời
32 Tình Chết Theo Mùa Đông
33 Thị Trấn Về Đêm
34 Hận Tình
35 Giọt Lệ Sầu
36 Tôi Đưa Em Sang Sông
37 Tình Phụ
38 Lời Ca Từ Lòng Đất
39 Xót Xa
40 Bolsa Chiều Hai Lối
41 Ai Về Sông Tương
42 Như Giọt Sương Mai
43 Con Thuyền Không Bến
44 Xóm Đêm
45 Trả Lại Em Yêu
46 Nắng Chiều
47 Tình Nào Trong Mắt Em
48 Mình Nhớ Nhau Không
49 Đoạn Tuyệt
50 Thư Về Em Gái Thành Đô
51 Tình Khúc Đoạn Trường
52 Hận Đồ Bàn
53 Linh Hồn Tượng Đá
54 Áo Đẹp Nàng Dâu
55 Hương Tình Cũ
56 Căn Nhà Dĩ Vãng
57 Hai Đứa Giận Nhau
58 Nói Với Người Tình
59 Lính Nghĩ Gì
60 Giọt Lệ Đài Trang
61 Đoạn Cuối Tình Yêu
62 Vọng Gác Đêm Sương
63 Khu Phố Ngày Xưa
64 Đẹp Lòng Người Yêu
65 Nguoi Ve Don Vi Moi
66 Lời Người Lính Xa Xôi
67 Gia Tu Vu Khi
68 Dem Buon Pho Thi
69 Dem Tren Dinh Sau
70 Co Lang Gieng
71 Kỷ Niệm Một Mùa Hè
72 Bạc Màu Áo Trận
73 Thu Gui Nguoi Mien Xa
74 Giấc Mơ Địa Đàng
75 Buồn Chi Em Ơi
76 Lo Cuoc Tinh Sau
77 Cho Nguoi Tinh Lo
78 Chiec La Cuoi Cung
79 Nhung Chieu Khong Co Em
80 Loi Ke Dang Trinh
81 Giong Ca Di Vang
82 Ao Cuoi Mau Hoa Ca
83 Giua Long Dat Me
84 Chuyen Xe Ba Nguoi
85 Xin Còn Gọi Tên Nhau
86 Thương Về Quán Trọ
87 Nét Buồn Thời Chiến
88 Tren Bon Vung Chien Thuat
89 Xin Yêu Tôi Bằng Tình Người
90 Sao Đành Xa Anh
91 Nếu Một Ngày
92 Thói Đời
93 Xin Tròn Tuổi Loạn
94 Sao Em Nỡ Đành Quên
95 Nhung Ngay Xua Than Ai
96 Ngày Còn Em Bên Tôi
97 Hòn Vọng Phu 1,2,3
98 Đưa Em Vào Hạ
99 Đoạn Buồn Cho Tôi
100 Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê
101 Bóng Mát
102 Tâm Sự Người Thương Binh
103 Em Về Trong Chiêm Bao
104 Lá Thư Cuối Cùng
105 Một Lần Hiện Diện
106 Trong Tầm Mắt Đời - Version 2
107 Ga Chiều Phố Nhỏ
108 Người Nhập Cuộc
109 Mai Anh Đi Rồi

Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.