Duong Hong Loan feat. Bé Thiện Mỹ - Nỗi Buồn Mẹ Tôi - перевод текста песни на русский

Nỗi Buồn Mẹ Tôi - Dương Hồng Loan перевод на русский




Nỗi Buồn Mẹ Tôi
Печаль моей матери
Đêm thức thâu đêm
Ночь напролёт
Mẹ may chiếc áo cho con
Мама шьёт мне рубашку.
Áo nào sờn vai
Рубашка протерлась на плече,
Lời ru theo tháng năm dài
Колыбельная звучит сквозь года.
Từng lời ngọt ngào à ơi
Слова такие нежные, а-а-а,
Bên mái tranh đầy yêu thương
Под соломенной крышей, полной любви.
Chúm chím môi cười
Слегка улыбаясь,
Mẹ vui biết mấy con ơi
Мама так рада, сынок.
Canh tím rau dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn con
Суп из амаранта мама растила меня.
Bẻ đọt mồng tơi luộc rau mắm muối dưa
Верхушки шпината, вареные с рыбным соусом, солью и дыней.
Chiều chiều trên đồng đùa vui
День за днём мы играли в поле,
Bên nhánh sông bìm bịp kêu
У реки, где пели птицы.
Ngày thơ ấu đó bây giờ đã xa đời con
Те детские дни теперь далеки от меня.
từng ngày mẹ mong
И каждый день мама ждёт,
Lớn khôn đâu rồi, sao không nhớ quê hương?
Ты вырос, где же ты? Почему не вспоминаешь родные края?
Buồn rồi buồn làm sao
Как же грустно,
Thèm nghe tiếng khóc ban
Так хочется услышать твой первый крик.
Mai về áo còn sờn vai?
Когда ты вернешься, рубашка всё ещё будет протертой на плече?
ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa
Вернётся ли кто-нибудь, чтобы мама снова сшила ту самую рубашку?
ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con
Вернётся ли кто-нибудь, чтобы мама увидела своего сына?
Kìa bầu trời xa xăm nhắn con tôi giùm
Эй, далекое небо, передай моему сыну,
Về đây bên mái tranh xiêu
Чтобы вернулся сюда, под эту покосившуюся крышу,
Một mình mẹ quạnh hiu
Где мама совсем одна,
Giờ đây mái tóc như mây
Её волосы теперь как облака.
Canh đầy nỗi lòng nào vơi?
Разве суп с рыбой может унять её печаль?
con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây
Вечерами птица молча сидит на дереве,
đau trong lòng, thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi
Ей больно в груди, она чувствует грусть моей матери.
Canh tím rau dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn con
Суп из амаранта мама растила меня.
Bẻ đọt mồng tơi, luộc rau mắm muối dưa
Верхушки шпината, вареные с рыбным соусом, солью и дыней.
Chiều chiều trên đồng đùa vui
День за днём мы играли в поле,
Bên nhánh sông bìm bịp kêu
У реки, где пели птицы.
Ngày thơ ấu đó bây giờ đã xa đời con
Те детские дни теперь далеки от меня.
từng ngày mẹ mong
И каждый день мама ждёт,
Lớn khôn đâu rồi, sao không nhớ quê hương?
Ты вырос, где же ты? Почему не вспоминаешь родные края?
Buồn rồi buồn làm sao
Как же грустно,
Thèm nghe tiếng khóc ban
Так хочется услышать твой первый крик.
Mai về áo còn sờn vai?
Когда ты вернешься, рубашка всё ещё будет протертой на плече?
ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa
Вернётся ли кто-нибудь, чтобы мама снова сшила ту самую рубашку?
ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con
Вернётся ли кто-нибудь, чтобы мама увидела своего сына?
Kìa bầu trời xa xăm nhắn con tôi giùm
Эй, далекое небо, передай моему сыну,
Về đây bên mái tranh xiêu
Чтобы вернулся сюда, под эту покосившуюся крышу,
Một mình mẹ quạnh hiu
Где мама совсем одна,
Giờ đây mái tóc như mây
Её волосы теперь как облака.
Canh đầy nỗi lòng nào vơi?
Разве суп с рыбой может унять её печаль?
con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây
Вечерами птица молча сидит на дереве,
đau trong lòng, thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi
Ей больно в груди, она чувствует грусть моей матери.
Quê hương ca dao mẹ ru thiết tha hôm nào
Родина это колыбельная, которую мама так нежно пела мне,
Quê hương con sông, xanh xanh từng cây lúa
Родина это река, зеленые рисовые поля,
Quê hương trăng thanh đùa vui líu lo trên đồng
Родина это яркая луна, заливающая своим светом веселье и щебет в поле.
Quê hương làm sao quên
Как можно забыть родину?
Đi xa không nhớ dáng mẹ hiền yêu thương
Уехать так далеко и не вспоминать любящую мать?
con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây
Вечерами птица молча сидит на дереве,
đau trong lòng, thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi
Ей больно в груди, она чувствует грусть моей матери.





Авторы: Minh Dang, Vy Minh

Duong Hong Loan feat. Bé Thiện Mỹ - Áo Mới Cà Mau
Альбом
Áo Mới Cà Mau
дата релиза
08-12-2014

1 Áo Mới Cà Mau
2 Nhớ Hoài Một Miền Quê
3 Nỗi Nhớ Cha
4 Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ
5 Niềm Thương Nỗi Nhớ
6 Mưa Rừng
7 Mưa Chiều Miền Trung
8 Mùa Hạ Cuối
9 Một Thoáng Duyên Quê
10 Mẹ Tôi
11 Mẹ Cho Con Tất Cả
12 Mắt Buồn Miền Trung
13 Nhớ Người Tình Xa
14 Những Chiều Mưa Yêu Dấu
15 Tình Ca Dâng Mẹ
16 Tìm Chồng
17 Tiếng Vọng Vu Lan
18 Tiễn Người Đi
19 Tâm Sự Nhỏ Bé
20 Tâm Sự Đời Tôi
21 Sầu Lẻ Bóng 2
22 Rơi Giữa Chiều Phai
23 Phố Đêm
24 Lý Chim Xanh
25 Duyên Phận
26 Chờ Anh Hát Lý Duyên Tình
27 Chiều Nước Lũ
28 Chạnh Lòng Niệm Hoài Cổ
29 Cô Gái Pako
30 Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
31 Con Gái Pako
32 Câu Hò Điệu Lý Còn Đây
33 Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru
34 Đừng Trách Sáo Sang Sông
35 Lòng Mãi Yêu Thương
36 Khổ Tâm
37 Hỏi Nàng Xuân
38 Hoài Niệm Phật Thích Ca
39 Hoa Tím Người Xưa
40 Hoa Tím Ngày Xưa
41 Hoa Tím Lục Bình
42 Hoa Điên Điển
43 Hoa Đào Năm Trước
44 Em Đi Trên Cỏ Non
45 Em Bỏ Miệt Vườn
46 Ngày Xưa Anh Nói
47 Mưa Bụi 2
48 Nhớ Người Xa (Ft Khưu Huy Vũ)
49 Tình Cây Mía Lau
50 Tình Cây Đu Đủ
51 Tiếng Ễnh Ương Buồn
52 Phải Lòng Cô Gái Bến Tre
53 Bông Ô Môi (Ft Khưu Huy Vũ)
54 Làm Dâu Xứ Lạ
55 Không Phải Tại Chúng Mình
56 Hoa Mười Giờ
57 Lý Phận Người
58 Duyên Phận Lục Bình
59 Nhớ Người Xa
60 Hương Sầu Riêng Muộn
61 Nỗi Buồn Mẹ Tôi
62 Ngày Xuân Tái Ngộ
63 Noi Lai Tinh Xua
64 Tình Ngăn Đôi Bờ
65 Chung Một Dòng Sông
66 Con Đê Chung Tình
67 Cây Bã Đậu
68 Bông Ô Môi
69 Bà Năm
70 Lúa Mùa Duyên Thắm
71 Hạnh Phúc Đầu Xuân
72 Mãi Mãi Một Tình Yêu
73 Tâm Sự Với Anh
74 Chiều Qua Phà Hậu Giang
75 Em Về Kẻo Trời Mưa
76 Hai Đứa Mình Yêu Nhau
77 Ngày Xuân Tái Ngộ 1
78 Neu Anh Dung Hen
79 Mộng Ước Đôi Ta
80 Tình Lúa Duyên Trăng
81 Sầu Tím Thiệp Hồng
82 Lỡ Thương Nhau Rồi
83 Chuyen Tinh Ngheo
84 Cứ Ngỡ Tình Phôi Phai
85 Đẹp Mối Duyên Quê
86 Hương Tóc Mạ Non
87 Dinh Menh
88 Duyên Kiếp
89 Phút Cuối
90 Tình Dã Tràng (Beat)
91 Tình Dã Tràng
92 Ông Nội Ơi (Beat)
93 Ông Nội Ơi
94 Bà Bảy Bán Bánh Bèo (Beat)
95 Bà Bảy Bán Bánh Bèo
96 Lk Mời Anh Về Thăm Quê Em
97 Mai Chế Theo Chồng
98 Lk Sau Lần Hẹn Cuối


Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.