Duong Hong Loan feat. Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Hương Tóc Mạ Non - перевод текста песни на русский

Текст и перевод песни Duong Hong Loan feat. Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Hương Tóc Mạ Non




ơ từ xóm chợ xuôi dòng nước biếc
С соседнего рынка ниже по течению Бик
Ngồi một mình trên chiếc xuồng con
Сидя в одиночестве в каноэ
Anh nhìn hoài trên đám mạ non
Я все время смотрю на тарелки.
Sao không đi sớm anh còn đợi ai?
Почему бы тебе не уйти пораньше, кого ты ждешь?
Nghe em hát câu dân ca sao mượt lòng anh thương quá
Послушай, как я пою песню, которую люди так сильно любят.
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa
Какой приятный звук, который вспоминается давным-давно
Trời trưa bóng dừa, hẹn nhau tình quê hai đứa
В полдень мы вдвоем встречаемся друг с другом.
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Запах твоих волос, я знаю, сколько воспоминаний.
Nhắc lại thấy thương nghe thật buồn
И снова это звучит печально
Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại cầu tre lắt lẻo
Я давно хотел навестить тебя, но боюсь бамбукового моста.
Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau
Дни жизни прошли у ног друг друга
Bạc thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu
Серебряные крыши, где найти старую возлюбленную
Ðường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều
Дорога к двум деревням находится далеко от послеполуденного ветра
Nhớ mùi tóc em hương đậm đà
Помню запах твоих волос
Lòng chợt buồn mênh mông
Внезапно загрустившая задница
Dáng xưa tan theo giấc mộng
Старый способ мечтать.
Chắc người đã bước sang sông
Должно быть, он переправился через реку
Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
Сезон закончился.
Làm sao em quên
Как ты мог забыть
Những ngày khi mới quen tên
В те дни, когда я узнал это имя
Bên gốc đa ven đường
Боковой стержень мульти-придорожный
Hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương
Они оба сидели, влюбленные
Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
Я люблю, как твои волосы развеваются днем, напоминая о ностальгии
Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên
Вспомни каждую наивную улыбку, о которой мечтал
Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát
Солнце светит на моей земле
Tình mình ngăn cách sông chớ đâu cách lòng
Независимо от того, как разделена река
Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng
Каждый раз, когда я скучаю по тебе, как я могу задыхаться
Lòng chợt buồn mênh mông
Внезапно загрустившая задница
Dáng xưa tan theo giấc mộng
Старый способ мечтать.
Chắc người đã bước sang sông
Должно быть, он пересек реку
Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
Сезон закончился.
Làm sao em quên
Как ты мог забыть
Những ngày khi mới quen tên
В те дни, когда я узнал это имя
Bên gốc đa ven đường
Боковой стержень мульти-придорожный
Hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương
Они оба сидели, влюбленные
Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
Я люблю, как твои волосы развеваются днем, напоминая о ностальгии
Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên
Вспомни каждую наивную улыбку, о которой мечтал
Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát
Солнце светит на моей земле
Tình mình ngăn cách sông chớ đâu cách lòng
Независимо от того, как разделена река
Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng
Каждый раз, когда я скучаю по тебе, как я могу задыхаться
Tình mình ngăn cách sông chớ đâu cách lòng
Независимо от того, как разделена река
Mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng
Каждый раз, когда я скучаю друг по другу, я начинаю нервничать.





Авторы: Thanh Son, Hoang Thanh


Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.