Dương Hồng Loan - Duyên Phận - перевод текста песни на английский

Duyên Phận - Dương Hồng Loanперевод на английский




Duyên Phận
Destiny
Phận con gái, chưa một lần yêu ai
Being a woman, having never been in love
Nhìn về tương lai thấy như sông rộng đường dài
Thinking of the future, it seems like a long and winding road
Cảnh nhà neo đơn
Desolate family situation
Bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn.
Younger siblings not yet adults, life is hard and tiring.
Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên
My parents are concerned, they want to find a matchmaker
Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền
Hoping for me to settle down and be content in a relationship
Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến
Young love, passion, it's not something I've ever experienced
Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên.
I fear that if someone comes along, I'll only cry after all the advice given.
Chưa yêu lần nào biết ra làm sao
Having never been in love, I don't know what it's like
Biết trong tình yêu như thế nào
I don't know what love feels like
Sông sâu bao nào đo được đâu
A river's depth can't be measured
Lòng người ta ai biết dài lâu.
Who knows if someone's heart will stay true.
Qua bao thời gian sống trong bình an
After so long living in peace
Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
If I fall in love, it'll only lead to misfortune
Nông sâu tuỳ sông làm sao trông
The depth of a river can't be known, how can I tell?
Chưa đỗ bến biết nơi nào đục trong.
Before reaching the other side, who knows what's ahead?
Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
And then someone came along, arranged by our families
Duyên Phận lyrics on ChiaSeNhac.com
Duyen Phan lyrics on ChiaSeNhac.com
Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền
In a day, we were married, I became a devoted wife
Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn.
Leaving behind my confused and sad-eyed siblings.
Thầy mẹ vui hơn lệ tràn rưng rưng
My parents were happy, but tears streamed down their faces
Dặn con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng
They told me to live according to the family traditions of my husband
Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng
As I crossed the river, I asked the waves
Đời người con gái không muốn yêu ai được không?
Is it possible for a woman to not want to love?





Авторы: Thinhthai

Dương Hồng Loan - Áo Mới Cà Mau
Альбом
Áo Mới Cà Mau
дата релиза
08-12-2014

1 Hoa Tím Ngày Xưa
2 Hoa Tím Lục Bình
3 Hoa Điên Điển
4 Hoa Đào Năm Trước
5 Em Đi Trên Cỏ Non
6 Em Bỏ Miệt Vườn
7 Ngày Xưa Anh Nói
8 Mưa Bụi 2
9 Nhớ Người Xa (Ft Khưu Huy Vũ)
10 Tình Cây Đu Đủ
11 Tiếng Ễnh Ương Buồn
12 Phải Lòng Cô Gái Bến Tre
13 Bông Ô Môi (Ft Khưu Huy Vũ)
14 Hoa Mười Giờ
15 Lý Phận Người
16 Duyên Phận Lục Bình
17 Nhớ Người Xa
18 Nỗi Buồn Mẹ Tôi
19 Ngày Xuân Tái Ngộ
20 Noi Lai Tinh Xua
21 Chung Một Dòng Sông
22 Con Đê Chung Tình
23 Cây Bã Đậu
24 Bông Ô Môi
25 Bà Năm
26 Hạnh Phúc Đầu Xuân
27 Mãi Mãi Một Tình Yêu
28 Tâm Sự Với Anh
29 Chiều Qua Phà Hậu Giang
30 Em Về Kẻo Trời Mưa
31 Hai Đứa Mình Yêu Nhau
32 Ngày Xuân Tái Ngộ 1
33 Neu Anh Dung Hen
34 Mộng Ước Đôi Ta
35 Sầu Tím Thiệp Hồng
36 Chuyen Tinh Ngheo
37 Cứ Ngỡ Tình Phôi Phai
38 Đẹp Mối Duyên Quê
39 Hương Tóc Mạ Non
40 Dinh Menh
41 Duyên Kiếp
42 Phút Cuối
43 Tình Dã Tràng (Beat)
44 Tình Dã Tràng
45 Ông Nội Ơi (Beat)
46 Ông Nội Ơi
47 Bà Bảy Bán Bánh Bèo (Beat)
48 Bà Bảy Bán Bánh Bèo
49 Lk Mời Anh Về Thăm Quê Em
50 Mai Chế Theo Chồng
51 Lk Sau Lần Hẹn Cuối
52 Lỡ Thương Nhau Rồi
53 Tình Lúa Duyên Trăng
54 Lúa Mùa Duyên Thắm
55 Tình Ngăn Đôi Bờ
56 Hương Sầu Riêng Muộn
57 Không Phải Tại Chúng Mình
58 Làm Dâu Xứ Lạ
59 Tình Cây Mía Lau
60 Hoa Tím Người Xưa
61 Hoài Niệm Phật Thích Ca
62 Hỏi Nàng Xuân
63 Khổ Tâm
64 Lòng Mãi Yêu Thương
65 Đừng Trách Sáo Sang Sông
66 Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru
67 Câu Hò Điệu Lý Còn Đây
68 Con Gái Pako
69 Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
70 Cô Gái Pako
71 Chạnh Lòng Niệm Hoài Cổ
72 Chiều Nước Lũ
73 Chờ Anh Hát Lý Duyên Tình
74 Duyên Phận
75 Lý Chim Xanh
76 Phố Đêm
77 Rơi Giữa Chiều Phai
78 Sầu Lẻ Bóng 2
79 Tâm Sự Đời Tôi
80 Tâm Sự Nhỏ Bé
81 Tiễn Người Đi
82 Tiếng Vọng Vu Lan
83 Tìm Chồng
84 Tình Ca Dâng Mẹ
85 Những Chiều Mưa Yêu Dấu
86 Nhớ Người Tình Xa
87 Mắt Buồn Miền Trung
88 Mẹ Cho Con Tất Cả
89 Mẹ Tôi
90 Một Thoáng Duyên Quê
91 Mùa Hạ Cuối
92 Mưa Chiều Miền Trung
93 Mưa Rừng
94 Niềm Thương Nỗi Nhớ
95 Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ
96 Nỗi Nhớ Cha
97 Nhớ Hoài Một Miền Quê
98 Áo Mới Cà Mau

Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.