Anh Khang - Di Hoc paroles de chanson

paroles de chanson Di Hoc - Anh Khang



Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
ơ...
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thi
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi
Trường của em be
Nằm lặng giữa rừng xanh
ơ...
giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay
Hương rừng chen hương cốm
dưới khe thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
ơ...
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi
Ver 2:
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
ơ...
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thi
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi
Trường của em be
Nằm lặng giữa rừng xanh
ơ...
giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay
Hương rừng chen hương cốm
dưới khe thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi...
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường...
...emmm...
Em đi...



Writer(s): Thaobui Dinh, Chinhhoang Minh


Anh Khang - Ai Con Cho Ai 2
Album Ai Con Cho Ai 2
date de sortie
03-04-2008




Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.