Quang Dung - Cam On Mot Doa Xuan Ngoi paroles de chanson

paroles de chanson Cam On Mot Doa Xuan Ngoi - Quang Dũng



Em qua như mùa xuân bay qua
Ngoài kia nắng bỗng chan hòa
Em qua như nước từ nguồn
Làm những con sông xanh tuôn
Từ khi em qua gió mây lênh đênh
Hồ trong vắt dáng em thật xinh
Từ em qua tình tràn hết
Sáng lên tiếng cười
Em qua cho tình ta dâng lên
Tình ơi hết thơ ngây rồi
Em qua tha thướt lụa
Rào đón cơn nguy nga
Tình êm quá
Tình non
Xanh lên giấc mượt óng chân son
Một đời sẽ qua bên thân ngà phơi phới
Bên tiếng cười
Em xuân cho én hân hoan
Nhẹ trôi những ngày thu qua
Hồ in một vầng trăng
Tình tình ơi
Em rất gần
Xin đừng cho âu lo in lên tình tôi
Khẽ khàng giấc vàng
Ướp trong tình quá huy hoàng
Em qua như mùa xuân bay qua
Ngoài kia nắng bỗng chan hòa
Em qua như nước từ nguồn
Làm những con sông xanh tuôn
Từ khi em qua gió mây lênh đênh
Hồ trong vắt dáng em thật xinh
Từ em qua tình tràn hết
Sáng lên tiếng cười
Em qua cho tình ta dâng lên
Tình ơi hết thơ ngây rồi
Em qua tha thướt lụa
Rào đón cơn nguy nga
Tình êm quá
Tình non
Xanh lên giấc mượt óng chân son
Một đời sẽ qua bên thân ngà phơi phới
Bên tiếng cười
Em xuân cho én hân hoan
Nhẹ trôi những ngày thu qua
Hồ in một vầng trăng
Tình tình ơi
Em rất gần
Xin đừng cho âu lo in lên tình tôi
Khẽ khàng giấc vàng
Ướp trong tình quá huy hoàng
Tình tình ơi
Em rất gần
Em về ta tung tăng tung tăng hát ca
Hát rằng hỡi người
Cám ơn một đoá xuân ngời
Hát rằng hỡi người
Cám ơn một đoá xuân ngời



Writer(s): Baoquoc


Quang Dung - Xuan
Album Xuan
date de sortie
22-09-2009




Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.