Thu Phương - Dòng sông lơ đãng paroles de chanson

paroles de chanson Dòng sông lơ đãng - Thu Phương



Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình
chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ chiều nay thẩn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông đãng trôi qua
Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ
Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
Một bờ phù sa quên bước chân qua
Chỉ mưa bâng khuâng về trong mắt
Khóc đi cho thỏa dỗi hờn
chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ chiều nay thẩn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông đãng trôi qua
Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ
Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ



Writer(s): Viet Anh


Thu Phương - Bốn Giọng Ca Vàng
Album Bốn Giọng Ca Vàng
date de sortie
16-07-2018




Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.