Songtexte




Tại em, hay làm tôi lạc ánh nhìn sang
Tại tôi, như một chú rất ngờ nghệch
Lại lần nữa rơi vào trong tấm lưới tình yêu
Lưới thì thưa tôi chẳng thể thoát ra
Sao em không mang nắng về đi
Nắng còn vương trước hiên nhà tôi
Sao em không mang chút buồn đi
Để tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ về em
Ai thả lưới để cho tôi lao đầu
Để cho tôi phải lao đao khi lòng tôi
Như cuộn rối mãi chẳng gỡ được
Thôi thì chót đâm lao theo lao rồi
Chỉ biết ngân nga đôi ba lời tình ca
La la la
Em ơi, đâu dễ cất lời yêu
Khi tình tôi chẳng như áng mây dạo chơi
Tôi mong em lại gần đây
Để em nhận ra
*nhạc*
Dưới vòm cây những bông hoàng yến vàng xinh
Tôi nhìn em lặng thinh trong ráng chiều
Sau trận mưa hoàng hôn trời đẫm vàng hơn
Em thả tay rồi tôi cứ thế bồng bềnh trôi
Ai thả lưới để cho tôi lao đầu
Để cho tôi phải lao đao khi lòng tôi
Như cuộn rối mãi chẳng gỡ được
Thôi thì chót đâm lao theo lao rồi
Chỉ biết ngân nga đôi ba lời tình ca
La la la
Em ơi, đâu dễ cất lời yêu
Khi tình tôi chẳng như áng mây dạo chơi
Tôi mong em lại gần đây
Để em nhận ra
la
la
la
la la



Autor(en): Both


BXTH - Chợ Hàng Jazz
Album Chợ Hàng Jazz
Veröffentlichungsdatum
18-08-2023



Attention! Feel free to leave feedback.
Wird geladen
Wird geladen