Quang Lê - Kẻ Đi Rong Songtexte

Songtexte Kẻ Đi Rong - Quang Lê




Tôi đi tìm em như tìm lá diêu bông
Diêu bông đâu thấy, mà chỉ gặp hoa với cỏ cây
Không gặp em, chỉ gặp người xa lạ
Nên suốt đời tôi vẫn là kẻ đi rong
Là kẻ đi rong tôi tìm người tên Mộng
Mộng hỡi đâu rồi, hay Mộng là lá diêu bông?
Một sớm mùa đông được tin Mộng lấy chồng
Lòng tôi bối rối tự hỏi phải Mộng hay không
Em ơi, sao em vội lấy chồng?
Để lại tôi bao thương nhớ hoài mong
Hằng đêm trong giấc ngủ cô đơn
Tôi mơ thấy em về, tìm em là tên Mộng
Nên tôi tìm em như tìm lá diêu bông
Diêu bông đâu thấy, mà chỉ gặp hoa với cỏ cây
Chờ tôi nhé em, trăm năm rồi cũng gặp
Diêu bông không gặp nhưng sẽ gặp được mộng thôi
Tôi đi tìm em như tìm lá diêu bông
Diêu bông đâu thấy mà chỉ gặp hoa với cỏ cây
Không gặp em chỉ gặp người xa lạ
Nên suốt đời tôi vẫn là kẻ đi rong
Là kẻ đi rong tôi tìm người tên Mộng
Mộng hỡi đâu rồi, hay Mộng là lá diêu bông?
Một sớm mùa đông được tin Mộng lấy chồng
Lòng tôi bối rối tự hỏi phải Mộng hay không
Em ơi, sao em vội lấy chồng?
Để lại tôi bao thương nhớ hoài mong
Hằng đêm trong giấc ngủ cô đơn
Tôi mơ thấy em về, tìm em là tên Mộng
Nên tôi tìm em như tìm lá diêu bông
Diêu bông đâu thấy, mà chỉ gặp hoa với cỏ cây
Chờ tôi nhé em, trăm năm rồi cũng gặp
Diêu bông không gặp nhưng sẽ gặp được mộng thôi
Chờ tôi nhé em, trăm năm rồi cũng gặp
Diêu bông không gặp, nhưng sẽ gặp được mộng thôi




Quang Lê - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân
Album Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân
Veröffentlichungsdatum
01-01-2004




Attention! Feel free to leave feedback.