Duy Khánh - Nguoi Linh Tre Lyrics

Lyrics Nguoi Linh Tre - Duy Khánh




Người lính trẻ chết trận chiều qua
Nên trăng sao vụt tắt chẳng ngờ
Người lính trẻ chết trận hồi mơi
Nên hôm nay chẳng mặt trời
Người lính trẻ chết trận ngày mai
Trên quê hương ngọn lúa rụng rời
Người lính trẻ chết trận ngày kia
Trên ngôi cao hết dị kỳ
Nhiều vị Trời ngồi ôm mặt khóc
Từng vị thần rủ nhau vụt mất
Tình chỉ còn mầu tang lạnh ngắt
còn nhan sắc người yêu?
Sờ vào đàn thì dây vừa đứt
Đọc truyện tình, dòng chữ rụng rơi
Rồi loài người đổi thay hình dáng
Rồi trần truồng về thuở hồng hoang
Người lính trẻ chết trận ngoài khơi
Nên không nghe chủ nghĩa tuyệt vời
Người lính trẻ chết trận bờ ao
Không giương danh một chế độ nào
Người lính trẻ chết trận còn đâu
Nên không lâu, nổ vỡ địa cầu
Người lính trẻ chết trận rồi nghe
Xin nghe đây tận thế gần kề
Người lính trẻ chết trận chiều qua
Nên trăng sao vụt tắt chẳng ngờ
Người lính trẻ chết trận hồi mơi
Nên hôm nay chẳng mặt trời
Người lính trẻ chết trận ngày mai
Trên quê hương ngọn lúa rụng rời
Người lính trẻ chết trận ngày kia
Trên ngôi cao hết dị kỳ
Nhiều vị Trời ngồi ôm mặt khóc
Từng vị thần rủ nhau vụt mất
Tình chỉ còn mầu tang lạnh ngắt
còn nhan sắc người yêu?
Sờ vào đàn thì dây vừa đứt
Đọc truyện tình, dòng chữ rụng rơi
Rồi loài người đổi thay hình dáng
Rồi trần truồng về thuở hồng hoang
Người lính trẻ chết trận ngoài khơi
Nên không nghe chủ nghĩa tuyệt vời
Người lính trẻ chết trận bờ ao
Không giương danh một chế độ nào
Người lính trẻ chết trận còn đâu
Nên không lâu, nổ vỡ địa cầu
Người lính trẻ chết trận rồi nghe
Xin nghe đây tận thế gần kề





Attention! Feel free to leave feedback.