Phi Nhung - Chị tôi Lyrics

Lyrics Chị tôi - Phi Nhung




Thế chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lơi
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi trời
Tình riêng bỏ chợ
Tình người đa đoan
Thế chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lơi
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi trời
Tình riêng bỏ chợ
Tình người đa đoan
Thế chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lơi
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi trời
Tình riêng bỏ chợ
Tình người đa đoan
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi trời
Tình riêng bỏ chợ
Tình người đa đoan




Attention! Feel free to leave feedback.