Tiêu Châu Như Quỳnh - Ghen Lyrics

Lyrics Ghen - Tiêu Châu Như Quỳnh



Hỡi nhân tình của tôi ơi
Tôi muốn môi chỉ mỉm cười
Những lúc tôi mắt chỉ
Nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi
Tôi muốn đừng nghĩ tới ai
Đừng hôn thấy đoá hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người
Tôi muốn mùi hương của nước hoa
thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua rồi khách lại qua
Nghĩa ghen quá đấy thôi
Thế nghĩa yêu quá đi mất rồi
nghĩa tất cả
tất cả của đời tôi
Hỡi nhân tình của tôi ơi
Tôi muốn môi chỉ mỉm cười
Những lúc tôi mắt chỉ
Nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi
Tôi muốn đừng nghĩ tới ai
Đừng hôn thấy đoá hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người
Tôi muốn mùi hương của nước hoa
thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua rồi khách lại qua
Nghĩa ghen quá đấy thôi
Thế nghĩa yêu quá đi mất rồi
nghĩa tất cả
tất cả của đời tôi
nghĩa tất cả
tất cả của đời tôi



Writer(s): Nguyen Binh



Attention! Feel free to leave feedback.