Nguyễn Phi Hùng - Nghẹn Ngào Tin Bão Quê Nhà paroles de chanson

paroles de chanson Nghẹn Ngào Tin Bão Quê Nhà - Nguyễn Phi Hùng




ơi xin đừng về nữa
Người dân quê tôi đã khổ lắm rồi
Người dân quê tôi bao đời vất
ơi đừng về đừng tàn phá quê hương
Quê Tôi còn mẹ già nua, còn cha già yếu
Còn đứa em thơ
Quê tôi đã khổ lắm rồi, mùa nắng khô cằn
Mùa mưa về
Người dân quê tôi đã bao đời lam
Cố gồng mình chịu đựng trước thiên tai
Bão cuốn ngang tơi tả chẳng còn
Người tóc bạc - tiễn kẻ đầu xanh
Đồng bào ơi chung tay tình nghĩa
Giúp đỡ nhau qua thảm khổ tan thương
Ngôi làng quê nay cuốn đi rồi
Nơi xứ người Con khóc quê hương
Đồng Bào ơi - chung tay tình nghĩa
Giúp đỡ nhau qua thảm khổ tan thương
Bắc Trung Nam anh em một nhà
Cùng chung tay dòng máu Việt Nam




Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.