Khắc Việt - Cuoi Cung текст песни

Текст песни Cuoi Cung - Khắc Việt



Cuối cùng giấc thật
Thức dậy chẳng còn bên nhau
Cuối cùng nỗi đau thật
Vỡ vụn cả tâm hồn này
Cuối cùng chẳng điều
thể đắng hơn nước mắt
Những ngày những đêm đợi chờ
Cuối cùng đúng hay sai
Tại sao những nỗi nhớ chỉ bên người lại
Tại sao không cho tim anh quên hết đi
Tại sao những lúc muốn khóc anh phải mỉm cười
Anh phải cười lòng không vui
Anh sẽ cố giấu ức nơi nào xa vời
Anh sẽ cố không đi ngang thế giới em
Những ngày qua anh sẽ xem như một giấc
Chỉ cần thấy em bình yên
Nỗi buồn hãy dành riêng anh
Cuối cùng chẳng điều
thể đắng hơn nước mắt
Những ngày những đêm đợi chờ
Cuối cùng đúng hay sai
Tại sao những nỗi nhớ chỉ bên người lại
Tại sao không cho tim anh quên hết đi
Tại sao những lúc muốn khóc anh phải mỉm cười
Anh phải cười lòng không vui
Anh sẽ cố giấu ức nơi nào xa vời
Anh sẽ cố không đi ngang thế giới em
Những ngày qua anh sẽ xem như một giấc
Chỉ cần thấy em bình yên
Nỗi buồn hãy dành riêng anh
Tại sao những nỗi nhớ chỉ bên người lại
Tại sao không cho tim anh quên hết đi
Tại sao những lúc muốn khóc anh phải mỉm cười
Anh phải cười lòng không vui
Anh sẽ cố giấu ức nơi nào xa vời
Anh sẽ cố không đi ngang thế giới em
Những ngày qua anh sẽ xem như một giấc
Chỉ cần thấy em bình yên
Nỗi buồn hãy dành riêng anh
Chỉ cần thấy em bình yên
Nỗi buồn hãy dành riêng anh




Khắc Việt - Tuyen Tap Nhac Khac Viet Hay Nhat Nam 2016
Альбом Tuyen Tap Nhac Khac Viet Hay Nhat Nam 2016
дата релиза
21-06-2016




Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.