Ngoc Anh - Nửa Hồn Thương Đau текст песни

Текст песни Nửa Hồn Thương Đau - Ngoc Anh




Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước
Hay chỉ giấc thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh đâu? Em đâu?
chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu
Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
tiếng hát nước mắt
Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước
Hay chỉ giấc thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
Hay chỉ giấc thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời





Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.
//}