Như Quỳnh - Khoc Me Dan Oan paroles de chanson

paroles de chanson Khoc Me Dan Oan - Nhu Quynh



Một ngày trần gian khóc thương mẹ dân oan
Ngại sương gió nuôi con qua khổ nạn
Nay con sang giàu mẹ sống cảnh lầm than
Đời oan trái đã gieo bao oán hờn
Cưu mang con rồi nay con phủi công ơn
Vườn ruộng đất nhà tranh con hoán đổi
Mẹ sống sao đây khi đổi mười lấy một?
Mẹ đòi công chịu thêm nhiều uất hận
Hận kẻ tâm mẹ phơi thân giữa bão bùng
Trời lạnh giá tấm bạt khô không giữ được
Gió lùa mưa vào lạnh thấu cả tâm can
Tay mẹ run run đôi chân không vững được
Biết bám víu vào đâu khi mẹ tỏ tường đời?
Một ngày trần gian khóc thương mẹ dân oan
Ngại sương gió nuôi con qua khổ nạn
Nay con sang giàu mẹ sống cảnh lầm than
Đời oan trái đã gieo bao oán hờn
Cưu mang con rồi nay con phủi công ơn
Vườn ruộng đất nhà tranh con hoán đổi
Mẹ sống sao đây khi đổi mười lấy một?
Mẹ đòi công chịu thêm nhiều uất hận
Hận kẻ tâm mẹ phơi thân giữa bão bùng
Trời lạnh giá tấm bạt khô không giữ được
Gió lùa mưa vào lạnh thấu cả tâm can
Tay mẹ run run đôi chân không vững được
Biết bám víu vào đâu khi mẹ tỏ tường đời?
Biết bám víu vào đâu khi mẹ tỏ tường đời?




Như Quỳnh - Mua Buon
Album Mua Buon
date de sortie
01-06-2009




Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.