Thanh Ha - Cứ Ngỡ paroles de chanson

paroles de chanson Cứ Ngỡ - Thanh Ha



những lúc em cứ ngỡ rằng mình sẽ gục ngã
nhiều lúc em cứ ngỡ mình chẳng thể vượt qua
Trước bao nhiêu chuyện buồn của hai chúng ta
Ngày hôm qua còn vui nhưng nay xa lạ quá
Ai chẳng mong hạnh phúc cho mình sao thật khó
Ai chẳng mong cuộc sống yên bình không sầu lo
Cứ yêu thương thật nhiều rồi phải đắn đo
Niềm hạnh phúc đơn giản nhưng em tìm hoài chẳng
thân con gái em phải chấp nhận
Mạnh mẽ lên để bước tiếp
Trước bao đắng cay trước bao đổi thay cuộc đời
Dòng đời vội gieo bao trái ngang
Hạnh phúc đâu dễ dàng
Lòng thêm hoang mang để tìm người xứng đáng
Cuộc đời đâu ai biết trước chữ ngờ
Để đến khi mình
Mới nhận thấy em trước đây đã quá dại khờ
Từ đây em sẽ thôi không ước
Bình tĩnh trước bao bất ngờ
Đời không như cũng không đẹp như thơ
Ai chẳng mong hạnh phúc cho mình sao thật khó
Ai chẳng mong cuộc sống yên bình không sầu lo
Cứ yêu thương thật nhiều rồi phải đắn đo
Niềm hạnh phúc đơn giản nhưng em tìm hoài chẳng
thân con gái em phải chấp nhận
Mạnh mẽ lên để bước tiếp
Trước bao đắng cay trước bao đổi thay cuộc đời
Dòng đời vội gieo bao trái ngang
Hạnh phúc đâu dễ dàng
Lòng thêm hoang mang để tìm người xứng đáng
Cuộc đời đâu ai biết trước chữ ngờ
Để đến khi mình
Mới nhận thấy em trước đây đã quá dại khờ
Từ đây em sẽ thôi không ước
Bình tĩnh trước bao bất ngờ
Đời không như cũng không đẹp như thơ
thân con gái em phải chấp nhận
Mạnh mẽ lên để bước tiếp
Trước bao đắng cay trước bao đổi thay cuộc đời
Dòng đời vội gieo bao trái ngang
Hạnh phúc đâu dễ dàng
Lòng thêm hoang mang để tìm người xứng đáng
Cuộc đời đâu ai biết trước chữ ngờ
Để đến khi mình
Mới nhận thấy em trước đây đã quá dại khờ
Từ đây em sẽ thôi không ước
Bình tĩnh trước bao bất ngờ
Đời không như cũng không đẹp như thơ



Writer(s): Hoàng Nhã


Thanh Ha - Cứ Ngỡ
Album Cứ Ngỡ
date de sortie
01-06-2020




Attention! N'hésitez pas à laisser des commentaires.