CHARLES. - Cuộc Sống Vốn Không Công Bằng Lyrics

Lyrics Cuộc Sống Vốn Không Công Bằng - CHARLES.



Cuộc sống vốn không công bằng
đắng cay nhưng ai chẳng biết
Rằng thế gian lắm chuyện ngổn ngang
Rằng trắng đen thay đổi dễ dàng...
Người sống mãi trong nhung lụa
Kẻ sinh ra trong đói nghèo
Người tinh ranh đi ngõ tắt
Kẻ ngô nghê... mắt như
Tìm đâu để thấy công bằng, giữa cuộc sống nhọc nhằn
Khi khắp nơi bộn bề quanh tôi
Làm sao để công bằng, khi người sống khô cằn
Chỉ biết an phận cúi đầu thôi
tôi đây chẳng tiền, nên tôi cũng chẳng quyền
Được nói lên lời từ con tim
Thì thôi xin nhớ một lời
Cuộc sống vốn không công bằng
Hãy tập quen... với điều đấy thôi



Writer(s): Charles Huynh


CHARLES. - Màu Thật (True K)
Album Màu Thật (True K)
date of release
13-05-2018




Attention! Feel free to leave feedback.