ERIK - Chỉ riêng mình ta текст песни

Текст песни Chỉ riêng mình ta - ERIK



Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta
Tiếng hót thánh thót của những chú chim vừa qua
Ngày vui lại lên sao lòng thấy đơn lạ thường
Ngày em rời xa tôi chỉ thấy Trái Đất ôi sao buồn tênh
Sau tất cả mình chia tay đi
Em đã tất cả, nhưng lại thiếu
Baby Kachima, stay with me
Lạc nhau phải muôn đời, em đừng tiếc chi
Bởi anh ghen ghen, em em em
Từng ngày trôi qua nhanh, anh lại quen quen quen
Tôi ai chẳng ai trong em
Em không sai, chúng ta sai
Đừng chạm đáy nỗi đau thêm
Xuống phố bỗng thấy bóng dáng ai vụt qua
Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngã thưa người xưa
Thì ra mình say nên tưởng bóng dáng xưa trở về
Chiều không người qua sao chỉ thấy
Trái Đất chỉ riêng mình ta
Trái Đất chỉ riêng mình ta
Nụ hôn chưa vào môi
Nghe lòng nhớ
Bàn tay buông dần mau
Ngăn lệ rơi nghe lòng đau
Rồi em quay mặt đi
Con đường không em buồn tênh
Em muốn lấy bao thương yêu anh trao anh đây chơi vơi
Trái Đất Trái Đất chỉ riêng mình ta



Авторы: Jerry Beiler, Mike Stoller


ERIK - Chỉ riêng mình ta
Альбом Chỉ riêng mình ta
дата релиза
18-11-2021




Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.