Hồ Ngọc Hà - Cả Một Trời Thương Nhớ текст песни

Текст песни Cả Một Trời Thương Nhớ - Hồ Ngọc Hà



Cả một trời thương nhớ
Một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ
Cả một đời lầm lỡ
Để rồi vơ, để rồi tan vỡ
Chỉ nước mắt cứ thế rơi
Chỉ nỗi nhớ muốn cất lời
Chỉ những ngón tay
Không thể buông xuôi
Trong cơn vẫn thấy
Người về nơi đây dịu dàng say
Khi cơn bỗng tắt
Nhìn lại xung quanh chỉ nước mắt
Cần một người bên em lúc này
Cần một người đan những ngón tay
Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời
Hãy bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi hạnh phúc
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời
Để lại một đời vấn vương
Cả một trời nhớ thương
Trong cơn vẫn thấy
Người về nơi đây dịu dàng say
Khi cơn bỗng tắt
Nhìn lại xung quanh chỉ nước mắt
Cần một người bên em lúc này
Cần một người đan những ngón tay
Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời
Hãy bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi hạnh phúc
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời
Để lại một đời vấn vương
Cả một trời nhớ thương
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời
Hãy bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi hạnh phúc
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời
Để lại một đời vấn vương
Cả một trời nhớ thương
Để lại một đời vấn vương
Cả một trời thương nhớ
Để lại một đời vấn vương
Cả một trời nhớ thương



Авторы: Cuongnguyen Minh


Hồ Ngọc Hà - Gala Nhạc Việt 10: Những Ngày Khi Ta Còn Trẻ
Альбом Gala Nhạc Việt 10: Những Ngày Khi Ta Còn Trẻ
дата релиза
06-10-2017




Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.