Phạm Trưởng - Số phận текст песни

Текст песни Số phận - Pham Truong




Phiêu du cuộc đời bao nhiêu năm vẫn thế
Hai bàn tay trắng ta làm nên kiếp nợ nần
Đi đâu, về đâu, người ta cũng xa lánh ta
Ôi thế gian sao người giàu, người nghèo
Để thân xác ta mãi khổ đau
Lang thang về đâu khi tay không, tiền chẳng có?
Đêm về góc phố cũng hai chữ nghèo nàn
Bao năm ngược xuôi giờ đôi chân đã rời
Không biết đến ngày mai đường đời còn dài
sao trắng tay vẫn trắng tay
Cuộc đời thế đó, không tiền biết làm đây?
Dòng đời nhiều chông gai, ai nào biết đâu ngày mai
Giờ thì trách ai, trách ta thôi
Tại mình đã lỡ phận nghèo suốt đời nghèo thôi
Nguyện cầu một mai kia không còn ai vậy đâu
Để rồi thế gian sẽ không buồn đau
Chẳng ai buồn đau cũng chữ nghèo
Lang thang về đâu khi tay không, tiền chẳng
Đêm về góc phố cũng hai chữ nghèo nàn
Bao năm ngược xuôi giờ đôi chân đã rời
Không biết đến ngày mai đường đời còn dài
sao trắng tay vẫn trắng tay?
Cuộc đời thế đó, không tiền biết làm đây?
Dòng đời nhiều chông gai, ai nào biết đâu ngày mai?
Giờ thì trách ai, trách ta thôi
Tại mình đã lỡ phận nghèo suốt đời nghèo thôi
Nguyện cầu một mai kia không còn ai vậy đâu
Để rồi thế gian sẽ không buồn đau
Chẳng ai buồn đau cũng chữ nghèo
Cuộc đời thế đó, không tiền biết làm đây?
Dòng đời nhiều chông gai, ai nào biết đâu ngày mai
Giờ thì trách ai, trách ta thôi (trách ta thôi)
Tại mình đã lỡ phận nghèo suốt đời nghèo thôi
Nguyện cầu một mai kia không còn ai vậy đâu
Để rồi thế gian sẽ không buồn đau
Chẳng ai buồn đau cũng chữ nghèo
Để rồi thế gian sẽ không buồn đau
Chẳng ai buồn đau cũng chữ nghèo




Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.