Nguyễn Phi Hùng - Sinh Nhật Một Mình текст песни

Текст песни Sinh Nhật Một Mình - Nguyễn Phi Hùng




Như ngày hôm qua anh vẫn sống vậy thôi
Sinh nhật năm nay chiếc bánh dẫu nhỏ hơn
Trên bàn anh lấp lánh đôi nhành hoa
Hái từ những khóm hoa em trồng
Khi tình yêu qua anh sống thật mình hơn
Mua tặng riêng anh chiếc áo em chẳng thích
hình dung một sớm mai bình yên
Ngôi nhà anh ai đó về
Để anh tự chúc một năm sẽ yên lành
Màu hoa ngày nhòa với mưa thời gian
Rồi mai sẽ ai yêu em chân thành
Đường xa lộng gió tỏa ngát hương tình yêu
Chỉ anh không biết sẽ chúc anh những
sao vẫn đứng mãi trong im lặng
sao anh không thể hát một mình
Ôi bài valse đi trong ánh trăng
Rồi trong giây phút ánh nến cũng tan dần
Còn anh đứng dưới ánh trăng trong lành
lời chúc cho năm sau sinh nhật
Thôi một mình
Như ngày hôm qua anh vẫn sống vậy thôi
Sinh nhật năm nay chiếc bánh dẫu nhỏ hơn
Trên bàn anh lấp lánh đôi nhành hoa
Hái từ những khóm hoa em trồng
Khi tình yêu qua anh sống thật mình hơn
Mua tặng riêng anh chiếc áo em chẳng thích
hình dung một sớm mai bình yên
Ngôi nhà anh ai đó về
Để anh tự chúc một năm sẽ yên lành
Màu hoa ngày nhòa với mưa thời gian
Rồi mai sẽ ai yêu em chân thành
Đường xa lộng gió tỏa ngát hương tình yêu
Chỉ anh không biết sẽ chúc anh những
sao vẫn đứng mãi trong im lặng
sao anh không thể hát một mình
Ôi bài valse đi trong ánh trăng
Rồi trong giây phút ánh nến cũng tan dần
Còn anh đứng dưới ánh trăng trong lành
lời chúc cho năm sau sinh nhật
Thôi một mình
Chỉ anh không biết sẽ chúc anh những
sao vẫn đứng mãi trong im lặng
sao anh không thể hát một mình
Ôi bài valse đi trong ánh trăng
Rồi trong giây phút ánh nến cũng tan dần
Còn anh đứng dưới ánh trăng trong lành
lời chúc cho năm sau sinh nhật
Thôi một mình



Авторы: Quynhtran Le


Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.