Trang - Mẹ Về текст песни

Текст песни Mẹ Về - Trang



tiếng ai gọi đó
chiều Nội mưa rào ngang sân
mẹ về của con ngõ đương giờ thổi cơm
tiếng ai gọi đó
Chân bước thật chậm giọng hiền thân thương
mẹ về theo cơn gió mùa thật êm
Đôi khi em ngu ngơ
Câu nói bâng quơ
Em hững hờ
Mẹ chẳng buồn đâu
Mẹ chỉ lặng yên
Bởi mẹ biết
đôi khi con ngu ngơ
Câu nói bâng quơ
Con lỡ lời
Mẹ chẳng buồn đâu
mẹ thương con
Như từng khúc ruột
tiếng ai gọi đó
chiều Nội mưa rào ngang sân
mẹ về của con ngõ đương giờ thổi cơm
tiếng ai gọi đó
Ly phê nguội một vầng trăng khuya
mẹ vừa nghe tiếng hát phương trời nào xa xôi
Đôi khi em ngu ngơ
Câu nói bâng quơ
Em hững hờ
Mẹ chẳng buồn đâu
Mẹ chỉ lặng yên
Bởi mẹ biết
đôi khi con ngu ngơ
Câu nói bâng quơ
Con lỡ lời
Mẹ chẳng buồn đâu
mẹ thương con
Như từng khúc ruột
Đôi khi em ngu ngơ
Câu nói bâng quơ
Em hững hờ
Mẹ chẳng buồn đâu
Mẹ chỉ lặng yên
Bởi mẹ biết
đôi khi con ngu ngơ
Câu nói bâng quơ
Con lỡ lời
Mẹ chẳng buồn đâu
mẹ thương con
Như từng khúc ruột
tiếng ai gọi đó
chiều Nội mưa rào ngang sân
mẹ về của con ngõ đương giờ thổi cơm




Trang - Người Hà Nội Trẻ
Альбом Người Hà Nội Trẻ
дата релиза
25-06-2017




Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.