Quang Dung - Thiên Đường текст песни

Текст песни Thiên Đường - Quang Dũng



Ngày sẽ hết em đứng lại
Cơn gió tận chia cắt rồi
em sẽ tìm anh trong mây
Trong nỗi nhớ chiều hôm khuya sớm
Vòng tay khép lại đây vĩnh hằng
Thiên đường kia chờ ta đó sao
Đường xa lắm, trở lại yêu thương
Em sẽ khóc bàn tay anh mãi.
Nơi đâu nơi đâu?
dòng sông vẫn chảy quanh,
Chỉ biết sông ngậm ngùi
Ngày tháng qua từ lâu
Anh đâu nơi đâu?
Sao bỏ quên tăm tối lại?
Bài hát đêm khàn giọng
Rạn vỡ trăng mồ côi.
Nơi đâu nơi đâu
Yên lành mưa rơi thắm đầy,
Biển vớt hoa đọng lại
Một chút hương tàn phai
Điều chi ước nguyện cho cuối cùng
Tha thứ em ngày xưa nỗi niềm
Màu hoa trắng rạng ngời trong đêm
Anh hãy giữ lại cho em nhé.



Авторы: Quang Dung


Quang Dung - Biết Mãi Là Bao Lâu
Альбом Biết Mãi Là Bao Lâu
дата релиза
25-05-2020




Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.