Thu Phương - Tình Em Biển Cả текст песни

Текст песни Tình Em Biển Cả - Thu Phương



Chưa bao giờ đẹp như hôm nay
Non nước mây trời lòng ta say
Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát
Những dãy đảo xa nằm nghe biển hát
Theo những cánh chim bầu trời bao la
Con sóng đung đưa thuyền ra khơi xa
Vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ
Giếng nước bờ tre đồng thơm rạ lúa
Biển sóng mênh mông màu xanh yêu thương
Đất nước quê hương lộng gió muôn phương
Những câu hát về hòn đảo xa hùng
Những năm tháng bản hùng ca biển khơi dũng
Như ngọn hải đăng sáng chói chiến công
Chưa bao giờ đẹp như hôm nay
Non nước mây trời lòng ta say
Những cánh buồm dong chạy theo dòng
Những dãy đảo xa đẹp như bài thơ
Theo những cánh chim bầu trời xanh trong
Con sóng đi theo thời gian mênh mông
Vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ
Náo nức lòng trai ngày đi biển xa
Chưa bao giờ đẹp như hôm nay
Non nước mây trời lòng ta say
Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát
Những dãy đảo xa nằm nghe biển hát
Theo những cánh chim bầu trời bao la
Con sóng đung đưa thuyền ra khơi xa
Vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ
Giếng nước bờ tre đồng thơm rạ lúa
Biển sóng mênh mông màu xanh yêu thương
Đất nước quê hương lộng gió muôn phương
Những câu hát về hòn đảo xa hùng
Những năm tháng bản hùng ca biển khơi dũng
Như ngọn hải đăng sáng chói chiến công
Chưa bao giờ đẹp như hôm nay
Non nước mây trời lòng ta say
Những cánh buồm dong chạy theo dòng
Những dãy đảo xa đẹp như bài thơ
Theo những cánh chim bầu trời xanh trong
Con sóng đi theo thời gian mênh mông
Vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ
Náo nức lòng trai ngày đi biển xa




Thu Phương - Hạt Mưa Mùa Thu
Альбом Hạt Mưa Mùa Thu
дата релиза
23-08-2018




Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.