Trúc Nhân - Ve (Acoustic Version) текст песни

Текст песни Ve (Acoustic Version) - Trúc Nhân



Vẽ giấc
Bằng những nét nghiêng dại khờ
Bằng màu mực ngây thơ
Vẽ hôm nay
Vẫn còn ngồi nơi đây
Vẽ mọi điều say
Bằng đôi tay
Tôi đã lớn thế này
Vẽ thế gian
Bằng những nét ngang thẳng hàng
Chẳng một vệt lo toan
Tôi cứ đi trên những bước chân
Chẳng cần nghĩ suy
toan tính trước
Tôi mặc sức vươn mình để
Vẽ lên trời cao rộng
Cơn gió lộng
Nâng nhẹ tôi bay cao
Vẽ lên nỗi nhớ cồn cào
Trong tim tôi
Tôi yêu em mất rồi
Vẽ lên nhành hoa dại
Tôi gửi lại
Cho ngày sau em ơi
Vẽ tôi đang giữa trời
Sao vẫn
Cứ thế đứng ngóng chờ
Vẽ tôi đang đâu
Tôi chìm sâu vào trong cơn đắm
Vẽ tôi đi tìm lại
Những mảnh ghép hàn gắn cuộc đời tôi
Vẽ tôi xa khơi
Tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé
Vẽ cho tôi mặt trời
để thức dậy
Vẽ tôi đi tìm tôi
Tôi nhận ra đời sao nhiều toan tính
Vẽ những bức họa mình
Với đường nét màu sắc thật ngỗn ngang
Vẽ tôi đang đây
đang đây ôm đàn tôi hát
Vẽ tất cả điều này
Bằng tiếng hát
Vẽ giấc
Bằng những nét nghiêng dại khờ
Bằng màu mực ngây thơ
Vẽ hôm nay
Vẫn còn ngồi nơi đây
Vẽ mọi điều say
Bằng đôi tay
Tôi đã lớn thế này
Vẽ thế gian
Bằng những nét ngang thẳng hàng
Chẳng một vệt lo toan
Tôi cứ đi trên những bước chân
Chẳng cần nghĩ suy
toan tính trước
Tôi mặc sức vươn mình để
Vẽ lên trời cao rộng
Cơn gió lộng
Nâng nhẹ tôi bay cao
Vẽ lên nỗi nhớ cồn cào
Trong tim tôi
Tôi yêu em mất rồi
Vẽ lên nhành hoa dại
Tôi gửi lại
Cho ngày sau em ơi
Vẽ tôi đang giữa trời
Sao vẫn
Cứ thế đứng ngóng chờ
Vẽ tôi đang đâu
Tôi chìm sâu vào trong cơn đắm
Vẽ tôi đi tìm lại
Những mảnh ghép hàn gắn cuộc đời tôi
Vẽ tôi xa khơi
Tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé
Vẽ cho tôi mặt trời
để thức dậy
Vẽ tôi đi tìm tôi
Tôi nhận ra đời sao nhiều toan tính
Vẽ những bức họa mình
Với đường nét màu sắc thật ngỗn ngang
Vẽ tôi đang đây
đang đây ôm đàn tôi hát
Vẽ tất cả điều này
Bằng tiếng hát
Vẽ lên trời cao rộng
Cơn gió lộng
Nâng nhẹ tôi bay cao
Vẽ lên nỗi nhớ cồn cào
Trong tim tôi
Tôi yêu em mất rồi
Vẽ lên nhành hoa dại
Tôi gửi lại
Cho ngày sau em ơi
Vẽ tôi đang giữa trời
Sao vẫn
Cứ thế đứng ngóng chờ
Vẽ tôi đang đâu
Tôi chìm sâu vào trong cơn đắm
Vẽ tôi đi tìm lại
Những mảnh ghép hàn gắn cuộc đời tôi
Vẽ tôi xa khơi
Tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé
Vẽ cho tôi mặt trời
để thức dậy
Vẽ tôi đi tìm tôi
Tôi nhận ra đời sao nhiều toan tính
Vẽ những bức họa mình
Với đường nét màu sắc thật ngỗn ngang
Vẽ tôi đang đây
đang đây ôm đàn tôi hát
Vẽ tất cả điều này
Bằng tiếng hát



Авторы: Thangtoan


Trúc Nhân - Bon Chu Lam
Альбом Bon Chu Lam
дата релиза
22-07-2017




Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.