Vy Oanh - Có Thật Không Anh текст песни

Текст песни Có Thật Không Anh - Vy Oanh



Hạnh phúc đã bao lần qua
Nhưng chúng ta đã không nhận ra
Để những tháng năm về sau
Dẫu đớn đau đã không còn nhau
Dấu vết theo thời gian
phai mờ quên được không?
Chẳng biết em sẽ quên
Hay ôm hoài vết thương trong lòng
Điều đó thật không anh?
Em tâm làm anh đau đớn
Em bao lần hỏi lòng sao
Chắc bởi tình mình hao
Điều đó thật không anh
Khi ra đi làm anh hạnh phúc
Em ước rằng giấc thôi
Để trong em không thấy mình sống trên đời
Cuộc sống vẫn âm thầm trôi
Nhưng nỗi đau vẫn riêng mình thôi
Lặng ngắm phía chân trời xa
Em vẫn giấc ngày qua
lẽ anh giờ đây
Đã quên rồi giấc ngày xưa
Nước mắt em vẫn rơi
Khi ôm hoài vết thương trong lòng
Điều đó thật không anh?
Em tâm làm anh đau đớn
Em bao lần hỏi lòng sao
Chắc bởi tình mình hao
Điều đó thật không anh?
Khi ra đi làm anh hạnh phúc
Em ước rằng giấc thôi
Để trong em không thấy mình sống trên đời
Điều đó thật không anh?
Em tâm làm anh đau đớn
Em bao lần hỏi lòng sao
Chắc bởi tình mình hao
Điều đó thật không anh?
Khi ra đi làm anh hạnh phúc
Em ước rằng giấc thôi
Để trong em không thấy mình sống trên đời
Hạnh phúc đã bao lần qua
Nhưng chúng ta đã không nhận ra
Hạnh phúc đã bao lần qua
Hay chính em đã không nhận ra



Авторы: Thuannguyen Hong


Vy Oanh - Co That Khong Anh
Альбом Co That Khong Anh
дата релиза
10-12-2010




Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.